TP HCM: Gã đàn ông đâm vợ cũ suýt chết trước mặt con trai, đổ lỗi do nạn nhân ‘qua lại với người khác’
Nguyễn Tấn Phát, 41 tuổi, nghi vợ cũ có “tình mới” nên ghen tuông, mua kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích 75%.
Ngày 16/3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Tấn Phát, 41 tuổi, 13 năm tù về tội Giết người.
Theo HĐXX, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã chuẩn bị hung khí và tấn công vợ cũ nhằm tước đoạt mạng sống. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo, vì vậy cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, hậu quả vụ án phần nào được hạn chế và bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho Phát nên tòa xem xét giảm một phần hình phạt.
Theo cáo trạng, Phát kết hôn với chị Bích năm 2008 và có hai con chung. Năm 2021, hai người ly hôn nhưng vẫn tiếp tục sống chung tại phòng trọ ở huyện Hóc Môn, sau đó chuyển về nhà mẹ ruột của chị Bích sinh sống.
Trong thời gian ở đây, Phát nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai bên nhiều lần xảy ra cãi vã. Sau đó, Phát dọn về sống cùng mẹ ruột tại xã Bà Điểm.
Chiều 23/1/2025, trên đường đi làm, Phát thấy chị Bích đang đứng nói chuyện điện thoại trước tiệm massage của người khiếm thị. Nghi vợ cũ liên lạc với bạn trai, Phát yêu cầu kiểm tra điện thoại, dẫn đến hai bên tiếp tục tranh cãi. Lo sợ Phát gây sự, chị Bích gọi điện cho mẹ và con trai đến đưa về nhà.
Sau đó, Phát đi nhậu và nhiều lần gọi điện cho vợ cũ nhưng không được. Trong lúc tức giận, bị cáo nảy sinh ý định trả thù. Phát ghé một tiệm tạp hóa mua kéo giấu trong người rồi bắt xe đến nhà chị Bích.
Đến nơi, Phát đi thẳng lên phòng ngủ, thấy vợ cũ đang nằm trên nệm cùng con trai và nói chuyện điện thoại. Bị cáo lập tức rút kéo đâm nhiều nhát vào vùng bụng nạn nhân. Người con trai tri hô, cùng người thân trong nhà khống chế Phát và trình báo công an. Chị Bích được gia đình đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 75%.
Tại phiên tòa, Phát thừa nhận hành vi phạm tội nhưng vẫn đổ lỗi cho vợ cũ "có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác" khiến anh ta bực tức.
Trong khi đó, chị Bích cho biết Phát thường ghen tuông vô cớ khiến hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn. Tuy vậy, chị vẫn làm đơn xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng cũ.