Thân thế và profile khủng của thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay khi tốt nghiệp
Tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình 8,61/10 cùng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, Trần Trương Công Cường (25 tuổi, quê Đà Nẵng) đã được phong quân hàm thượng úy ngay sau khi ra trường – một dấu mốc đặc biệt trong hành trình học tập và rèn luyện tại Học viện Quân y.
Động lực từ gia đình và lựa chọn con đường quân y
Lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 10/3, nơi Cường nhận bằng loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa quân y. Trong gần 370 học viên tốt nghiệp, anh nằm trong số 18 người được phong quân hàm thượng úy, số còn lại mang quân hàm thiếu úy và trung úy.
"Mình bất ngờ và tự hào", “Mình chưa bao giờ đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa và chỉ chắc chắn về danh hiệu này ở những giây phút sát ngày tốt nghiệp nhất”, Cường chia sẻ.
Niềm vui càng trọn vẹn khi anh trúng tuyển vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trở thành bác sĩ luân khoa ngay sau khi ra trường. Tại đây, Cường sẽ được đào tạo thực hành ở nhiều chuyên khoa trước khi tiếp tục thi tuyển để theo học chuyên sâu.


Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, ông nội từng là bác sĩ quân y, bố công tác tại trường Quân sự Quân khu V, Cường sớm được tiếp xúc với môi trường quân ngũ. Những lần theo bố đến đơn vị đã giúp anh hiểu rõ cả vất vả lẫn niềm tự hào khi khoác lên mình quân phục.
Hoàn cảnh gia đình cũng là một động lực lớn. Khi Cường bước vào đại học, bố đã nghỉ hưu, mẹ làm công việc quản sinh với thu nhập hạn chế, trong khi phía sau còn hai em sinh đôi. Điều đó càng thôi thúc anh lựa chọn con đường quân y để vừa theo đuổi đam mê, vừa giảm gánh nặng tài chính.
Hành trình học tập kỷ luật và bền bỉ
Trúng tuyển năm 2019 với 26,35 điểm tổ hợp A00, Cường trải qua 6,5 năm học tập, trong đó có 6 tháng huấn luyện tân binh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Nam sinh tự nhận có khả năng thích nghi tốt với môi trường quân đội, từ học chính trị, bơi lội đến trực gác, tăng gia sản xuất. Khó khăn lớn nhất với anh là nội dung bắn súng trong bài kiểm tra “ba tiếng nổ” do bị cận thị, phải dành nhiều thời gian tập luyện.
Sau giai đoạn huấn luyện, Cường tập trung cao độ cho việc học, nhất là khi nhận thấy mình có phần bất lợi so với các bạn có nền tảng khối B. Anh duy trì thói quen đọc trước bài, tìm tài liệu nước ngoài, xem video mô phỏng và chủ động trao đổi với bạn bè, anh chị khóa trên. Nhờ đó, ngay từ năm đầu, Cường đã luôn nằm trong top 5 toàn khóa.


Ngoài học tập, Cường tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với hai đề tài đạt giải ba cấp học viện, đồng thời tham gia nhiều hoạt động phong trào. Anh hai lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cùng nhiều danh hiệu, học bổng khác.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. “Trong những ngày chống dịch cao điểm, lằn ranh sinh - tử rất đỗi mong manh, nhưng không ai chùn bước, khiến mình càng phải cố gắng”, Cường kể.
Hiện chưa xác định chuyên ngành sâu, nhưng Cường đặc biệt yêu thích lĩnh vực Nội tim mạch và Ung bướu. Anh cho biết sẽ tận dụng thời gian tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để học hỏi, rèn luyện, hướng tới mục tiêu trở thành người thầy thuốc “sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức”.
Hành trình của tân thượng úy không chỉ là câu chuyện về thành tích học tập, mà còn là minh chứng cho ý chí, kỷ luật và tinh thần cống hiến của một bác sĩ quân y trẻ.