Thân thế người đàn ông đập cửa nhà, chửi bới 2 bà cụ ở Hà Nội, nguồn cơn từ việc ít ai nghĩ đến
Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang vào cuộc kiểm tra, xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hai người đàn ông xông đến một căn hộ chung cư, có hành vi đập cửa, lớn tiếng với cư dân, gây mất an ninh trật tự.
Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/3 tại chung cư 27 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy). Theo hình ảnh trong clip, hai người đàn ông (một mặc áo trắng, một mặc áo đen) đi từ thang máy ra hành lang, sau đó tiến đến trước một căn hộ. Tại đây, người mặc áo trắng tỏ ra bức xúc, liên tục đập tay vào cửa.
Khi có người mở cửa, người này liên tục chỉ tay về phía người bên trong, lớn tiếng và nhiều lần đập mạnh vào cửa căn hộ. Dù người đi cùng cố gắng can ngăn, ôm kéo ra ngoài, người đàn ông vẫn quay lại, tiếp tục vừa đập cửa vừa chỉ trỏ, to tiếng. Chỉ đến khi cư dân tầng 3 và bảo vệ tòa nhà xuất hiện, hai người này mới rời đi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 30/3, đại diện Ban quản trị chung cư xác nhận vụ việc và cho biết toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Ban quản trị đã thu thập tài liệu, bằng chứng liên quan, chuẩn bị hồ sơ gửi cơ quan công an, song cư dân đã chủ động trình báo trước đó.
Chị Hương – chủ căn hộ 306 cho biết mẹ chị và dì ruột đều ngoài 70 tuổi, vừa xuất viện nên sức khỏe yếu, hiện vẫn chưa hết hoảng sợ sau sự việc. Thời điểm xảy ra vụ việc, khi nghe tiếng đập cửa và gọi lớn, chị chỉ dám mở lớp cửa gỗ bên trong, còn cửa sắt bên ngoài vẫn khóa.
“Vừa mở ra tôi thấy hai người đàn ông lạ mặt. Một người vừa chửi bới, vừa tìm cách mở cửa xông vào, khiến gia đình rất hoảng loạn”, chị Hương kể. Theo chị, người mặc áo trắng liên tục yêu cầu “hai bà ra đây” và có biểu hiện không tỉnh táo. Sau đó chị mới biết người này là giám đốc một siêu thị bên dưới tòa nhà.

Ngay trong đêm, gia đình đã gửi đơn trình báo tới Công an phường Vĩnh Tuy, kèm theo clip, phản ánh hành vi có dấu hiệu xâm nhập trái phép và gây rối trật tự. Hiện gia đình vẫn lo lắng, hai cụ già không dám ra ngoài một mình.
Theo ông N.Đ.N., bảo vệ chung cư, hai người đàn ông trong clip là quản lý và chủ siêu thị đang thuê mặt bằng tầng 1. Nguyên nhân xuất phát từ việc siêu thị muốn lắp đặt cục nóng điều hòa gần lối thoát hiểm tầng 3 nhưng không được cư dân đồng ý do lo ngại ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Cho rằng việc lắp đặt bị cản trở, người đàn ông đã bức xúc, dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Bảo vệ cho biết đã cho mượn thẻ thang máy do hai bên quen biết, nhưng khi phát hiện sự việc qua camera, đã nhanh chóng có mặt để can ngăn.


Người bảo vệ kể: “Chiều hôm xảy ra vụ việc, người quản lý siêu thị đi cùng giám đốc đến chung cư và đề nghị mượn thẻ thang máy lên tầng 3 kiểm tra đồng hồ nước. Ban quản trị chung cư và người quản lý siêu thị nhiều lần làm việc, quen biết lâu năm nên mới đồng ý cung cấp thẻ cho người này.
Sau khi đưa thẻ, tôi quay lại theo dõi hệ thống camera giám sát. Khi phát hiện người giám đốc siêu thị liên tục đập cửa, lớn tiếng với cư dân, tôi lập tức có mặt để can ngăn”.
Hiện lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định.