Giải trí

Nhạc sĩ Phạm Tuyên bị khô cứng phổi, phải thở máy mỗi ngày, gia đình tiết lộ tình hình hiện tại

Gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên xác nhận ông đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sức khỏe suy yếu và phải thở oxy hỗ trợ mỗi ngày. Dù vậy, ở tuổi 96, tác giả “Như có Bác trong ngày đại thắng” vẫn giữ được sự minh mẫn và duy trì thói quen đọc báo, xem tivi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng nhạc sĩ Phạm Tuyên đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vì bị khô cứng phổi và phải thở máy. Thông tin này khiến nhiều người yêu mến ông không khỏi lo lắng.

Chia sẻ với báo chí, nhà báo Phạm Hồng Tuyến – con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết những thông tin trên là có thật. Trong nhiều năm qua, ông phải sống chung với bệnh Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Một bên phổi của nhạc sĩ đã bị khô cứng, khiến chức năng hô hấp suy giảm nghiêm trọng.

“Hàng ngày, ông phải dùng thuốc, thở khí dung và thở oxy. Những ngày trời trở lạnh, gia đình phải chăm sóc theo chế độ đặc biệt để tránh ảnh hưởng tới phổi”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.

nhac-si-pham-tuyen-1

Bà cũng cho biết thêm: “Thời gian của bố tôi không còn nhiều, ông như ngọn đèn dầu trước gió. Ông mắc rất nhiều bệnh nền, trong đó COPD là căn bệnh khiến ông luôn khó khăn trong việc thở và suy yếu sức khỏe nhiều nhất. Mặc dù việc nói năng khó khăn, nói nhiều ông sẽ bị mệt, thị lực cũng không tốt như trước và việc đi lại phải có sự hỗ trợ của người nhà nhưng ông vẫn minh mẫn, chủ động trong vệ sinh cá nhân.

Hàng ngày, ông vẫn duy trì việc xem tivi, đọc sách báo… để cập nhật thông tin về đời sống xã hội. Mọi nếp sinh hoạt của ông đều được gia đình theo dõi 24/24 và luôn trong tư thế ‘trực chiến’ mỗi khi có gì đó bất ổn”.

Một chi tiết khiến gia đình bất ngờ là thời gian gần đây mái tóc của nhạc sĩ có dấu hiệu đen trở lại. Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, trước Tết khi thợ cắt tóc đến nhà, người này đã ngạc nhiên thốt lên: “Ơ, tóc ông đen lại rồi này!”. Sự thay đổi này khiến cả gia đình bất ngờ và xem như một tín hiệu vui trong bối cảnh sức khỏe của ông suy yếu.

nhac-si-pham-tuyen-2

Hiện nhạc sĩ Phạm Tuyên sống tại một căn hộ tập thể rộng chưa đầy 70m² trên phố Vạn Bảo, Hà Nội. Đây là nơi ông đã gắn bó suốt hơn 30 năm cùng người vợ quá cố là Nguyễn Ánh Tuyết. Sau khi bà qua đời năm 2009, nhạc sĩ vẫn giữ nguyên không gian sống như trước, coi đó là cách lưu giữ ký ức về người bạn đời.

Đầu tháng 1/2026, gia đình đã tổ chức một chương trình âm nhạc nhỏ mang tên “Ước vọng mùa xuân” để mừng sinh nhật tuổi 96 của ông. Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, từ năm 2017 khi sức khỏe của bố yếu dần, chị luôn cố gắng tổ chức sinh nhật hằng năm để mang lại niềm vui cho ông và tạo dịp để người thân quây quần.

Ban đầu, nhạc sĩ tỏ ra ngại ngùng khi nghe con gái nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật. “Hay mình tính lại”, ông nhẹ nhàng nói vì không muốn buổi lễ quá đông người, sợ bản thân không đủ sức khỏe để tham dự và gửi lời cảm ơn mọi người.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, là con trai của học giả Phạm Quỳnh. Ông được xem là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam, nổi tiếng với biệt danh “người chép sử bằng âm nhạc”.

nhac-si-pham-tuyen-3

Tên tuổi của ông gắn liền với ca khúc nổi tiếng Như có Bác trong ngày đại thắng, được sáng tác vào đêm 28/4/1975 và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong bản tin đặc biệt ngày 30/4/1975 thông báo tin giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Sau năm 1975, ông tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc quen thuộc như Gửi nắng cho em, Con kênh ta đào, Màu cờ tôi yêu hay Thành phố mười mùa hoa.

Trong lĩnh vực âm nhạc thiếu nhi, ông cũng để lại nhiều tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ như Chiếc đèn ông sao, Tiến lên đoàn viên, Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp lớn cho nền âm nhạc nước nhà, năm 2012, nhạc sĩ Phạm Tuyên được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho nhiều tác phẩm tiêu biểu.