Người đàn ông bị ung thư cùng con trai cứu người vụ lật đò mùng 3 Tết được tặng món quà cực giá trị
Ông Trần Minh Hường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Gianh (Quảng Trị), cho biết sau hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật đò xảy ra vào mùng 3 Tết trên sông Gianh, cha con ông Cao Hữu Tình (trú thôn Trường Long) đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn từ cộng đồng để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp nhiều năm nay.
Theo lãnh đạo địa phương, khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tình, một người dân tại Nghệ An đã đứng ra kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội. Người này trực tiếp đến tận nhà ghi hình, phát trực tiếp tình trạng căn nhà cũ kỹ, dột nát của gia đình để kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Cao Hữu Tình cho biết gia đình đã nhận được hơn 500 triệu đồng từ các mạnh thường quân cùng 16 triệu đồng hỗ trợ, động viên từ chính quyền xã Tuyên Bình. Hiện gia đình đang liên hệ thợ xây, đặt mua vật liệu để sớm tiến hành sửa chữa mái nhà, gia cố lại phần khung cho chắc chắn.
“Điều quý nhất với tôi là tình cảm của bà con gần xa. Tôi sẽ dùng số tiền này để xây dựng lại phần thô kiên cố hơn, để mùa mưa bão tới cha con không còn phải đi ở nhờ nữa”, ông Tình xúc động nói.


Trước đó, sáng 19/2 (mùng 3 Tết), một vụ chìm đò xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, khiến 7 người rơi xuống nước. Thời điểm đó, cha con ông Tình đang điều khiển đò từ xã Tân Gianh sang xã Tuyên Bình để chúc Tết người thân. Khi đến gần cầu Minh Cầm, phát hiện nhiều người chới với giữa dòng nước, hai cha con lập tức quay đầu, điều khiển đò tiếp cận hiện trường và kịp thời cứu được 3 mẹ con vào bờ an toàn. Bốn người còn lại, gồm ông bà nội và hai cháu nhỏ, không may tử vong.

Gia đình ông Tình thuộc diện cận nghèo, bản thân ông đang điều trị ung thư tuyến giáp. Gắn bó với nghề chài lưới nhiều năm trên sông Gianh, ông từng tham gia cứu tổng cộng 14 người gặp nạn, trong đó có 6 người được cứu sống.