Mẹ quay clip nhảy TikTok bất chấp con trai 7 tuần tuổi đang nguy kịch, lời khai để lộ tình tiết đáng nghi ngờ
Một vụ án gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại bang Washington (Mỹ), khi hai phụ huynh trẻ bị truy tố tội giết người sau cái chết của con trai sơ sinh mới 7 tuần tuổi.
Theo hồ sơ từ cơ quan tố tụng quận Pierce, ngày 12/3, Alyssa Jade Vanderbeck (19 tuổi) và Mark Anthony Labaco Clamor (21 tuổi) bị truy tố tội giết người cấp độ hai; riêng Clamor còn đối mặt thêm cáo buộc gây tử vong do bạo hành.
Nạn nhân, được xác định với tên viết tắt N.C., qua đời ngày 9/3, sau 5 ngày điều trị tại Mary Bridge Children's Hospital trong tình trạng nguy kịch. Kết quả điều tra cho thấy em bé bị nhiều chấn thương nghiêm trọng, bao gồm xuất huyết dưới màng cứng, tổn thương não do thiếu oxy, xuất huyết võng mạc và dấu hiệu gãy xương sườn đang hồi phục. Các bác sĩ nhận định những tổn thương này phù hợp với chấn thương đầu do bạo hành, và kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là một vụ giết người.
Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát Lakewood Police Department, Clamor thừa nhận đã bế và lắc mạnh con trai khi đứa trẻ quấy khóc, khiến đầu em bé bị ngả mạnh về phía sau. Anh ta cũng thừa nhận nhận thức được hành động của mình là quá thô bạo. Đáng chú ý, các điều tra viên cho biết cặp đôi đã chờ khoảng một giờ sau khi phát hiện dấu hiệu nguy kịch của con mới gọi số khẩn cấp 911 vào ngày 4/3.
Theo lời khai của Vanderbeck, sau khi phát hiện con có biểu hiện bất thường, hai người đã cố đánh thức bằng nhiều cách, trong đó có việc lắc mạnh đứa trẻ trong trạng thái hoảng loạn. Cô cũng quay lại nhiều đoạn video ghi hình tình trạng của con và gửi cho người thân để nhờ hỗ trợ. Các video này cho thấy đứa trẻ thở khó khăn, cử động bất thường, thậm chí có lúc ngừng thở.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một đoạn video Vanderbeck quay tại phòng bệnh và đăng lên TikTok ngày 8/3. Trong video, cô nhảy theo nhạc sôi động trong phòng tắm của bệnh viện, trong khi con trai đang trong tình trạng nguy kịch. Hành vi này khiến dư luận phẫn nộ và được xem là một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ vụ án.
Hiện cả hai bị tạm giam với mức tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu USD mỗi người. Giới chức cho biết chưa rõ các bị cáo đã có luật sư đại diện hay chưa. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ thêm các tình tiết liên quan.