Đời sống

Hà Tĩnh: Nghịch tử sát hại mẹ, đuổi chém bố chỉ vì lời nhắc nhở ăn cơm, đối tượng có lý lịch xấu

Ngày 25/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dụng (34 tuổi, trú xã Phúc Trạch) mức án tù chung thân về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và gây tổn hại sâu sắc đến quan hệ gia đình. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, Dụng bày tỏ sự hối hận, cho rằng thời điểm gây án bản thân “bức xúc, không làm chủ được hành vi”, đồng thời mong được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai.

image_1774492518935
Bị cáo Dụng tại tòa, chiều 25/3. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 25/6/2025, tại nhà riêng ở xã Phúc Trạch (trước đây thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), vợ chồng ông Trần Văn Thu (66 tuổi) và bà Võ Thị Hương (65 tuổi) đang chuẩn bị bữa tối, trong khi Trần Văn Dụng ngồi ở bậc thềm trước nhà hút thuốc.

Khi được bố mẹ gọi vào ăn cơm, Dụng trả lời: “Con ăn rồi, cả nhà ăn đi”. Tuy nhiên, ông Thu vẫn tiếp tục nhắc nhở: “Lo vào mà ăn đi”, từ đó dẫn đến việc bị cáo tỏ thái độ khó chịu, làm phát sinh mâu thuẫn ngay sau đó. Khi vợ chồng em gái can ngăn, Dụng vào bếp lấy dao, đuổi theo bố ra ngoài đường khoảng 100 m nhưng không kịp. Quay trở lại nhà, thấy mẹ là bà Võ Thị Hương (65 tuổi) đang dọn cơm trong bếp, bị cáo đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng xác định, bị cáo từng có tiền án, sau khi chấp hành xong hình phạt tù có biểu hiện rối loạn tâm thần, liên quan đến việc sử dụng ma túy trước đó. Kết luận giám định cho thấy, tại thời điểm trước, trong và sau khi gây án, Dụng bị rối loạn tâm thần nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

image_1774492521554
Chị Duyên (em gái Dụng), đại diện bị hại, khóc khi trình bày tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Tại phiên tòa, chị Trần Thị Duyên (32 tuổi, em gái bị cáo) bật khóc khi nhắc đến bi kịch gia đình. Theo lời chị, khi tỉnh táo, anh trai sống khép kín, ít nói, nhưng mỗi khi sử dụng rượu bia lại trở nên nóng nảy, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với người thân và hàng xóm.

"Tôi không nghĩ có ngày gia đình rơi vào bi kịch, mẹ mất, anh trai vướng vòng lao lý", chị Duyên nói.

Vụ án được đánh giá là hồi chuông cảnh báo về hệ lụy của việc sử dụng chất kích thích, đồng thời cho thấy những bi kịch đau lòng có thể xảy ra khi mâu thuẫn gia đình không được kiểm soát kịp thời.