Đời sống

‘Đệ nhất giang hồ’ cờ tướng Trung Quốc bại trận khi thi hội làng ở Việt Nam, ai là người đánh bại?

Những ngày đầu xuân, không khí của làng cờ tướng Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt cao thủ danh tiếng từ Trung Quốc sang giao lưu, thi đấu. Tuy nhiên, thay vì dễ dàng áp đảo, họ lại phải đối diện với không ít thử thách bất ngờ.

Trước đó một ngày, giới mộ điệu xôn xao khi hay tin đại sư Vương Hạo – gương mặt nằm trong top 20 cờ tướng Trung Quốc theo bảng xếp hạng cuối năm 2025 – bất ngờ dừng bước từ rất sớm tại một giải hội làng ở Việt Nam.

Ngay sau đó, thêm một tên tuổi lẫy lừng khác của kỳ đàn Trung Hoa là Lưu Tông Trạch cũng phải chấp nhận thất bại. Cả hai sang Việt Nam theo lời mời của danh thủ Nguyễn Thành Bảo cùng các nhà tài trợ uy tín trong giới cờ.

Trước khi bước vào các màn giao lưu với tuyển thủ quốc gia Việt Nam, họ tranh tài tại Giải cờ tướng Lễ hội truyền thống làng Đông Lao (xã An Khánh, Hà Nội), khởi tranh từ ngày 2-3. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Vương Hạo bị loại ngay vòng đầu trước một kỳ thủ ít tên tuổi. Lưu Tông Trạch đi xa hơn, song cuối cùng cũng dừng bước khi chạm trán Chu Tuấn Hải – một gương mặt quen thuộc và có thực lực của cờ tướng Việt Nam.

ky-thu-1
Kỳ thủ Trung Quốc Lưu Tông Trạch (phải) là đối thủ quen mặt của Lại Lý Huynh - Ảnh: TLKĐ

Với người hâm mộ Việt, Lưu Tông Trạch không phải cái tên xa lạ. Biệt danh “Ngạc Châu sư trưởng” gắn liền với hình ảnh một cao thủ giang hồ lão luyện bậc nhất Trung Quốc. Dù không trưởng thành từ hệ thống đào tạo chuyên nghiệp như Vương Hạo, ông lại nổi tiếng với phong cách thi đấu phóng khoáng, “vân du tứ hải”, từng tung hoành nhiều nơi và được giới kỳ hữu hai nước nể trọng.

Khoảng hơn một thập kỷ trước, Lưu Tông Trạch từng tạo nên cơn sốt tại Hà Nội khi thi đấu thăng hoa ở Thăng Long Kỳ Đạo quán và CLB Kỳ hữu, đánh bại hàng loạt danh thủ, kể cả trong những ván chấp sâu.

ky-thu-2
Lưu Tông Trạch (phải) ở giải hội làng Việt Nam - Ảnh: LĐCVN

Ở tuổi 60, việc phong độ không còn như xưa là điều khó tránh. Bởi vậy, thất bại tại một giải hội làng không phải cú sốc quá lớn với “Ngạc Châu sư trưởng”. Quan trọng hơn, việc các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc liên tục sang Việt Nam tranh tài, kể cả ở sân chơi phong trào cho thấy sức sống mạnh mẽ của cờ tướng nước nhà.

Cùng với cú hích từ những thành tích quốc tế của Lại Lý Huynh, làng cờ tướng Việt Nam thực sự đang trải qua giai đoạn sôi động và đầy hứng khởi.