Chồng đoạt mạng người đàn ông ngoại quốc đi cùng vợ vào phòng trọ, để lại mẹ già và 3 con thơ bơ vơ
Chỉ vì cơn ghen bùng phát trong khoảnh khắc, Nguyễn Đức Cường (39 tuổi, trú Nghệ An) đã gây ra án mạng nghiêm trọng, khiến một người thiệt mạng, vợ bị thương và đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bi kịch.
Chiều 23/3, tại phiên xét xử của TAND tỉnh Nghệ An, phòng xử kín gần hết chỗ. Đứng trước bục khai báo, Cường với hai bàn tay run rẩy liên tục cúi đầu: “Bị cáo rất ân hận, chỉ vì phút nóng giận mà làm khổ cả gia đình”.
Bên ngoài hành lang, ba đứa con nhỏ của bị cáo lặng lẽ chờ đợi. Đứa lớn thỉnh thoảng ghé mắt nhìn vào trong, nơi người cha đang đối diện bản án cho chính hành vi của mình.
Từ mâu thuẫn hôn nhân đến án mạng
Theo cáo trạng, Cường và vợ là chị Hồ Thị Nhi (32 tuổi) kết hôn nhiều năm, có với nhau 3 người con. Họ từng là một gia đình hạnh phúc, đến với nhau sau thời gian cùng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, chị Nhi xin làm lao công ở một công ty nước ngoài ở phường Mai Hùng, rồi lên làm phiên dịch nhờ biết tiếng Trung Quốc. Cũng từ đó Cường cho rằng vợ ngày càng thay đổi, không tôn trọng mình. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng, đến mức người vợ dọn ra ở riêng, để lại con cho chồng nuôi dưỡng.
Tại tòa, Cường cho rằng mâu thuẫn kéo dài, cảm giác bị bỏ rơi và việc vợ ít quan tâm con cái đã khiến bản thân tích tụ bức xúc. Trước đó, bị cáo nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng không được phản hồi rõ ràng.
Tối 31/12/2024, Cường thấy vợ đi cùng một người đàn ông nước ngoài rời khỏi quán bar. Khi cả hai rời đi về phòng trọ, Cường bám theo.
Không gọi được cửa, bị cáo phá khung sắt, đập kính để xông vào bên trong. Tại đây, cơn ghen bùng phát khiến Cường lao vào hành hung vợ. Người đàn ông đi cùng can ngăn thì bị đâm tử vong, còn chị Nhi bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 23%.
Hàng xóm thấy động tĩnh nên đến can ngăn, Cường lúc đó bắt vợ phải xin lỗi, đến khi chị Nhi khóc xin về nuôi con, người đàn ông mới chịu dừng lại và lấy đồ định buộc vợ về nhà.
"Từ lúc ấy, bị cáo hiểu gia đình sắp bước vào chuỗi ngày bi kịch không thể cứu vãn", Cường nói.
Gánh nặng đè lên vai người mẹ già
Ngồi phía dưới phòng xử, bà Hồ Thị Hoan (70 tuổi, mẹ bị cáo) liên tục lau nước mắt. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi con trưởng thành. Nay, biến cố lại ập xuống gia đình khi con trai vướng vòng lao lý.
Nói về đứa con vướng vòng lao lý, bà Hoan chia sẻ: “Nó hiền, chịu khó, chỉ biết làm để nuôi con”.
Ba đứa cháu nhỏ từ 3 đến 9 tuổi hiện do bà chăm sóc. Cuộc sống phụ thuộc vào sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm.
“Sau biến cố, cuộc sống của 3 đứa trẻ phụ thuộc phần lớn vào sự cưu mang của họ hàng, làng xóm. Thỉnh thoảng người cho hộp sữa, người gửi gói bánh, đôi lúc thì góp tiền đóng học để các cháu tiếp tục đến trường”, bà nghẹn ngào.
Tại phiên tòa, chị Nhi – người vợ trong vụ việc giữ im lặng phần lớn thời gian, chỉ trả lời ngắn gọn khi được hỏi. Dù là nạn nhân, chị xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng cũ và không yêu cầu bồi thường.
Hội đồng xét xử nhận định, vụ án là hệ quả của mâu thuẫn gia đình kéo dài nhưng không được giải quyết kịp thời, để rồi tích tụ thành bạo lực. “Chỉ một phút mất kiểm soát có thể đánh đổi bằng cả một gia đình tan vỡ”, đại diện hội thẩm nhấn mạnh.
Nói lời sau cùng, Cường gần như nghẹn lại, gửi lời xin lỗi tới vợ cũ và các con. Bị cáo cho biết đau đớn nhất là khi nghĩ đến việc ba đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chứng kiến bi kịch gia đình.
Tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Cường tù chung thân về tội Giết người.
Khi bị dẫn giải ra ngoài, bị cáo gần như khuỵu xuống. Ở bậc thềm, ba đứa trẻ ngồi sát vào nhau, vô tư chơi những món đồ nhỏ mang theo, bên cạnh là người bà già yếu đang gồng gánh tương lai của các cháu. Bi kịch khép lại trong sự day dứt với không chỉ của một người, mà của cả một gia đình.