Mạng xã hội

Du học sinh Mỹ lên tiếng xin lỗi vì chê KTX ĐH Quốc Gia nhưng lại như “thêm dầu và lửa”

Du học sinh Mỹ lên tiếng xin lỗi vì chê KTX ĐH Quốc Gia nhưng lại như “thêm dầu và lửa”

Hôm 20/3, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao khi bắt gặp chia sẻ của một du học sinh. Sau khi trở về nước, cô bé này được đưa đến KTX ĐH Quốc Gia TP.HCM để cách ly trong 14 ngày. Trước đó, rất nhiều bạn sinh viên đã phải chuyển đi vội vàng để nhường chỗ ở cho người cách ly. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi một du học sinh Mỹ chia sẻ lên story, chê bai cơ sở này.

du-hoc-sinh-che-khu-ktx-dai-hoc-quoc-gia-3

Cụ thể, cô bé viết: “Nói không phải chứ, ở đây thật kinh khủng, không biết sống sao. Không dám đụng bất cứ cái gì trong này hết”. Rất nhanh, cư dân mạng đồng loạt ném đá, chỉ trích sự đòi hỏi quá đáng của du học sinh này. Nhiều lời lẽ nặng nề xuất hiện, đến mức cô gái phải khóa luôn tài khoản cá nhân.

du-hoc-sinh-my-2

Chưa dừng lại ở đó, một đoạn tin nhắn khác giữa du học sinh này với người bạn cũng vừa về nước và đang cách ly tại khu resort càng khiến dư luận thêm bức xúc. Cô nàng tìm mọi cách hỏi thăm để “xin chuyển qua” khu cách ly ở resort. Đồng thời còn khẳng định lại: “Ở đây thêm giây phút nào nữa chắc em không sống nổi”. Làn sóng phẫn nộ ngày càng lớn, nhiều người truy tìm bằng được thông tin của nữ du học sinh để rủ nhau “khủng bố”.

du-hoc-sinh-my-1

Giữa tâm bão, cô gái trên đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho bản thân. Trong nhóm Sinh viên KTX ĐH Quốc Gia TP.HCM xuất hiện một bài đăng gây chú ý. Người đăng tự nhận mình là nhân vật gây lùm xùm vì chê khu KTX của ngôi trường này. Cụ thể, cô viết:

“Em thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã up story về trường như vậy, em không hề có ý chê bài gì cả đâu ạ. Em đã không nghe đúng thông tin cụ thể của mấy bạn đồn rằng hình như trường bị bỏ hoang lâu năm do có người chết. Lúc em tới thì chỗ ở thật sự không sạch, đồ đạc còn bừa và bám bụi nhiều như đã lâu không có người ở, nên em mới nghĩ tòa nhà này bị bỏ hoang, chứ em không hề biết các anh chị đã phải nhường phòng và trường vẫn hoạt động.

Em biết phận em chỉ là người được cách li và ở chỗ của các anh chị, nhưng do tâm lí tưởng tòa bị bỏ hoang nên em sợ ma thôi ạ. Em chỉ mới 15 tuổi, cũng không hiểu biết gì, chỉ nghĩ up vài cái story qua loa vậy thôi, nên mong mọi người có thể hãy bỏ qua cho em. Em thật sự xin lỗi các anh chị ạ. Em biết ngay lúc này các anh chị đang rất kích động, nhưng em đã rất hối lỗi rồi ạ. Các anh chị có thể tha thứ cho em lần này được không ạ?”.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi. Một số người có vẻ nguôi ngoai, dành lời khuyên cho cô bé nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, cẩn trọng hơn trong việc dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, một phần đông vẫn cảm thấy bức xúc và cho rằng lời lẽ xin lỗi không có chút thành thật nào cả.

du-hoc-sinh-my-4 du-hoc-sinh-my-5 du-hoc-sinh-my-3

“Biểu hiện của sự lươn lẹo, thông tin ghi sinh năm 1997 mà bảo 15 tuổi. Muốn lừa mọi người để được thương xót à?”.

“Phòng bẩn thì xắn tay lên mà dọn, giờ chúng tôi còn phải dọn dẹp sạch sẽ, cung kính cúi đầu mời các anh các chị đến cách ly nữa à?”.

“Chả có kênh YouTube nào đi review là KTX bị bỏ hoang cả. Giải thích như vậy nghe chối tai thực sự”.

“Có ai như mình không, chẳng thấy chút hối lỗi thực sự nào ở đây cả. Giọng điệu vẫn kiểu em không sai, vì em còn nhỏ nên ăn nói chưa được tốt thôi chứ sự thật là anh chị ở bẩn lắm, em ở không nổi”.

“Tôi thấy buồn không phải vì em chê nơi chúng tôi ở. Tôi buồn vì lòng tốt của chúng tôi đặt nhầm chỗ, không được các em trân trọng. Chúng tôi ở đây lâu rồi, bao nhiêu đời sinh viên, làm sao cơ sở vật chất được khang trang, sạch sẽ như resort, khách sạn được. Nhưng chúng tôi vẫn ở và sinh hoạt bình thường bao lâu, giờ nghe nói nó như nhà hoang, bẩn kinh khủng khiếp sao chúng tôi bình thường được?”

“Đứng dậy vận động mà dọn phòng đi, đừng ngồi ôm điện thoại lên mạng nữa, sống ảo vừa thôi cô em du học sinh 15 tuổi nhưng sinh năm 1997 ơi”.

 

CĐM tìm ra Facebook nữ Việt kiều náo loạn sân bay, bất ngờ vì quá đẹp

(Techz.vn) – Không mất quá nhiều thời gian sau khi lùm xùm xảy ra, CĐM đã nhanh chóng tìm được Facebook cá nhân của nữ Việt kiều Ba Lan khiến sân bay náo loạn, chê bai bánh mì.