Vụ đô vật gãy cổ, tử vong trong hội làng: Nạn nhân uống rượu trước khi lên sàn, chênh lệch về hạng cân?
Đô vật Đào Hồng Sơn cho rằng sự cố một đô vật bị gãy cổ dẫn đến tử vong tại hội vật làng truyền thống Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) là điều hết sức đáng tiếc, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo đối với ban tổ chức các lễ hội.
Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí sau vụ việc xảy ra hôm 26/2, Đào Hồng Sơn bày tỏ: “Đây là sự cố đau lòng đối với ban tổ chức”.
Theo các clip lan truyền trên mạng xã hội, đô vật N.V.T. (44 tuổi) gặp chấn thương nghiêm trọng sau tình huống bị đối thủ quật đầu xuống sàn và nằm bất động. Lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh xác nhận nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do tiên lượng xấu, gia đình đã xin đưa về nhà và ông đã tử vong vào sáng 27/2.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hội vật truyền thống đầu xuân vẫn đang diễn ra tại các địa phương.

Theo Đào Hồng Sơn, đây có thể xem là bài học lớn cho ban tổ chức các lễ hội trong khâu kiểm tra, phân loại vận động viên trước khi cho lên sới.
Đào Hồng Sơn nói: “Sự cố đô vật tử vong nói trên có thể xem là lời cảnh báo đến ban tổ chức các lễ hội khi cần phải làm tốt trong việc kiểm tra, phân loại các đô vật đủ điều kiện lên sàn đấu. BTC ở lễ hội làng Thái Lai đã thiếu sót khi để hai đô vật có sự chênh lệch lớn về hạng cân đấu với nhau, trong khi một đô vật là vận động viên bán chuyên nghiệp và đã từng qua ăn tập, người còn lại thì chưa qua ăn tập gì lại còn có tý say rượu khi lên sàn đấu.
Kèo đấu đấy vừa lệch cân, vừa lệch về chuyên môn. BTC phải xem đô vật có đủ điều kiện sức khoẻ để thi đấu hay không. Như chúng tôi là VĐV chuyên nghiệp, khi lên sàn đấu mà gặp những đối thủ như thế này thì chúng tôi cũng nhường nhịn, vật mang tính biểu diễn chứ không mang tính triệt hạ đối thủ.
Những kèo vật vui xuân ở hội làng truyền thống thì đô vật vào sới chỉ nên sử dụng các miếng đánh mang tính biểu diễn, đem lại niềm vui tiếng cười cho mọi người. Còn kèo vật dẫn tới sự cố nói trên là hai đô vật hơi "xanh chín", máu ăn thua cao quá nên xảy ra tình huống đáng tiếc không thể lường trước được”.
Theo anh, các đô vật chuyên nghiệp thường được trang bị kỹ năng phòng tránh chấn thương, biết kiểm soát đòn thế trong giới hạn an toàn. Trong khi đó, nhiều đô vật phong trào thi đấu theo bản năng, dễ sử dụng các miếng đánh nguy hiểm mà không lường hết hậu quả. Đặc biệt, việc để người đã uống rượu bia lên sới là điều rất rủi ro.
“Nhiều lễ hội làng vẫn để cho các đô vật phong trào đã uống rượu rồi vẫn ra sàn đấu, điều này rất là nguy hiểm. Thông thường các đô vật chuyên nghiệp như chúng tôi đến các lễ hội vật làng truyền thống cũng chỉ chọn các kèo đấu giữa các VĐV chuyên nghiệp với nhau chứ không vật với trai làng vì nó không cân sức.
Các VĐV chuyên nghiệp luôn hiểu các miếng đánh như quăng ném đối thủ, bó cổ, bẻ khớp tay và chấn là không được sử dụng trên sới vật truyền thống, nhưng các đô vật không chuyên nhiều khi lại bất chấp, thi đấu theo bản năng để giành chiến thắng”, anh phân tích thêm.

Đô vật sinh năm 1997 nhấn mạnh chấn thương trong thể thao đối kháng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tập luyện bài bản, khởi động kỹ càng và giữ thể trạng tỉnh táo sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ. Anh dẫn chứng trường hợp đô vật người Nga Rafael Raimon từng tái phát chấn thương trật khớp vai khi tham gia một hội vật làng tại Hà Nội do cố thực hiện động tác ôm quật.
Từ sự cố ở Thái Lai, Đào Hồng Sơn cho rằng ban tổ chức các hội vật truyền thống cần rút kinh nghiệm trong khâu sàng lọc vận động viên, đảm bảo an toàn thi đấu. “Vui xuân nhưng phải an toàn vẫn là trên hết”, anh nhấn mạnh.