Trích xuất camera vụ bé lớp 1 nghi bị đánh nguy cơ mù mắt, gia đình nạn nhân bế tắc vì quá khó khăn
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng Ban giám hiệu nhà trường đang vào cuộc xác minh vụ việc một học sinh lớp 1 nghi bị bạn học tác động vào vùng mắt, dẫn đến nguy cơ mất thị lực.
Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, ngày 8-2, bà Lê Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ trường hợp một học sinh lớp 1 của trường bị tổn thương nghiêm trọng ở mắt.
Theo bà Lệ, phụ huynh học sinh cho rằng cháu bé bị một bạn cùng lớp đánh trúng vào mắt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía nhà trường vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.
Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, vào ngày thứ tư (4-2), em T vẫn đến lớp học tập bình thường và được giáo viên chủ nhiệm kèm đọc bài như thường lệ. Trong suốt buổi học, em không có phản ánh hay biểu hiện bất thường nào liên quan đến thị lực.
Đến tối cùng ngày, gia đình em T đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, thông báo việc cháu bị đau mắt do nghi bị bạn đánh. Sang ngày thứ năm, em T nghỉ học để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Ngày thứ sáu, phụ huynh của em T cùng phụ huynh học sinh bị nghi ngờ liên quan đã đến trường đề nghị trích xuất camera lớp học để kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống camera, nhà trường không ghi nhận được hình ảnh cho thấy em T bị đánh trong lớp.
Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn cho biết thêm, em T sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để điều trị. Do bị tổn thương giác mạc, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một bên mắt, em T đã được chuyển tiếp vào TP.HCM để điều trị chuyên sâu.
Trong khi đó, chị H. (25 tuổi, mẹ của em T) khẳng định con trai chị bị bạn học chọc trúng vào mắt, dẫn đến thương tích nặng.
“Tôi đang đưa con vào bệnh viện ở TP.HCM để chữa trị. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên việc lo chi phí điều trị cho con thực sự là gánh nặng lớn với chúng tôi”, chị H. chia sẻ.