Quảng Bình: Người tự ý chia vỉa hè rồi thu 1 triệu/ô buôn bán Tết lên tiếng, danh tính gây bất ngờ
Một người đàn ông thừa nhận đã thu 1 triệu đồng cho mỗi ô vỉa hè hơn 1 mét với lý do phục vụ vệ sinh khu vực, song không xuất trình được bất kỳ quy định nào làm căn cứ.
Sáng 12/2, mạng xã hội lan truyền bài viết từ một tài khoản ẩn danh phản ánh việc kẻ ô trên vỉa hè và thu 1 triệu đồng/ô đối với tiểu thương có nhu cầu bán hàng Tết trên đường Mẹ Suốt (Quảng Trị). Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận.
Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, dọc tuyến đường Mẹ Suốt xuất hiện các vạch sơn trắng chia thành từng ô, đánh số thứ tự. Tình trạng tương tự cũng được phản ánh tại đường Quách Xuân Kỳ, khu vực trước tượng đài Mẹ Suốt, sát chợ Đồng Hới.

Một số tiểu thương cho biết mỗi ô được thu 1 triệu đồng và tiền được nộp trực tiếp tại Ban quản lý chợ Đồng Hới. Đại diện chợ xác nhận có việc thu tiền tại khu vực đường Mẹ Suốt.
Tuy nhiên, người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long – người ký hợp đồng với phường Đồng Hới để quản lý một bãi giữ xe gần đó. Trả lời báo Tiền Phong, ông Long thừa nhận việc thu tiền, cho rằng nhằm phục vụ công tác vệ sinh, nhưng không đưa ra được văn bản hay quy định nào cho phép thực hiện.

Liên quan vụ việc, trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, ông Đặng Ngọc Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết, đơn vị đã yêu cầu người vi phạm xóa bỏ toàn bộ vạch sơn, trả lại hiện trạng vỉa hè, đồng thời hoàn trả số tiền đã thu của 7 tiểu thương và xin lỗi. Đến trưa cùng ngày, các ô kẻ tự phát đã được xóa bỏ.