Đời sống

Ông chú bán hoa khóc nghẹn vì mất bọc tiền 80 triệu đúng ngày cuối năm, cái kết khiến CĐM ấm lòng

Sau nhiều ngày tất bật mưu sinh dịp cuối năm, khi hàng hóa gần như đã bán hết, anh Lắm bất ngờ đánh rơi toàn bộ số tiền vốn ngay trước thềm Tết.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông bán hoa làm mất bọc tiền chứa 80 triệu đồng vào trưa 29 Tết. Thông tin khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa và mong phép màu sẽ đến với người lao động nghèo giữa thời điểm cận Tết.

Người đánh rơi số tiền là ông Đặng Văn Lắm (48 tuổi, quê xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long). Theo thông tin đăng tải trên VOV.VN, ông Lắm lên chợ mới Long Thành (Đồng Nai) để bán hoa Tết. Sau nhiều ngày thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, đến trưa 16/2 (tức 29 tháng Chạp), ông mới tiêu thụ gần hết số hoa mang theo.

screen-shot-2026-02-16-at-202705
Ông Lắm đánh rơi số tiền 80 triệu đồng đúng trưa 29 Tết. (Ảnh: VOV.VN)

Thế nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì ông bàng hoàng phát hiện bọc tiền hàng đã không còn. Bên trong có khoảng 80 triệu đồng – toàn bộ vốn liếng tích góp sau nhiều ngày buôn bán vất vả, cũng là khoản tiền chuẩn bị cho cái Tết của cả gia đình. Ngay sau đó, ông Lắm đã đến trình báo sự việc với Công an xã Long Thành.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát. May mắn đã mỉm cười khi chỉ trong thời gian ngắn, số tiền bị đánh rơi đã được tìm thấy.

Cụ thể, một người dân (xin giấu tên) đã nhặt được bọc tiền và chủ động mang đến giao nộp cho công an xã để trả lại người mất. Khi nhận lại tài sản, ông Lắm xúc động đến nghẹn lời. Ông đã viết thư cảm ơn lực lượng công an cùng người nhặt được của rơi vì hành động đầy nghĩa tình.

screen-shot-2026-02-16-at-202723
Người bán hoa mừng rỡ nhận lại số tiền đánh rơi. (Ảnh: Thanh Niên)

Câu chuyện không chỉ là hành trình tìm lại số tiền thất lạc, mà còn là hành trình khôi phục niềm tin vào sự tử tế giữa đời thường. Giữa guồng quay mưu sinh hối hả những ngày giáp Tết, sự trung thực và lòng tốt vẫn lặng lẽ hiện diện, đủ để sưởi ấm lòng người.