Đời sống

Gã đàn ông sát hại người phụ nữ rồi cướp tài sản sa lưới, bất ngờ nơi lẩn trốn suốt 34 năm qua

Sau khi bàn bạc với đồng bọn, lên kế hoạch dùng súng bắn chết một phụ nữ đi đường để cướp tài sản, Nghiệm cùng đồng phạm đã lấy xe máy và tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn, đổi tên, thay đổi thân phận và vào Đắk Lắk sinh sống suốt nhiều năm.

Theo báo Công An Nhân Dân, tối 13/2, Công an xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1973, trú thôn An Na, xã Ea Na) – đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo hồ sơ, năm 1991, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Phú Nghiệm cùng Ngô Duy Thuấn (SN 1968, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bàn nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. Rạng sáng 22/11/1991, cả hai mang theo một khẩu súng AK đến khu vực xã Kiến Thụy thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe máy.

Ngô Duy Thuấn đã nổ súng bắn chết nạn nhân, sau đó cả hai chiếm đoạt chiếc xe máy và số tiền mang theo trên người rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

cuop
Đối tượng trốn truy nã Nguyễn Phú Nghiệm.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú. Ngày 10/1/1991, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phú Nghiệm về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Để trốn tránh sự truy bắt, Nghiệm đổi tên thành Nguyễn Văn Thông, tạo lập lý lịch giả tinh vi, sau đó vào xã Ea Na (Đắk Lắk) sinh sống và lập gia đình. Sau hơn 34 năm lẩn trốn, đối tượng tưởng rằng vụ án đã rơi vào quên lãng, song các trinh sát truy nã Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vẫn lần theo hồ sơ, phối hợp với Công an xã Ea Na phát hiện và bắt giữ.