Đời sống

Cậu bé 13 tuổi bơi 4 km giữa biển động tìm người cứu mẹ và 2 em bị sóng cuốn, kỳ tích đã xuất hiện

Một thiếu niên 13 tuổi được cộng đồng ca ngợi như người hùng sau khi dũng cảm bơi khoảng 4 km trong vùng biển sóng lớn để tìm sự trợ giúp, trong lúc mẹ và hai em của em bị nước cuốn trôi ngoài khơi khu vực tây nam nước Úc.

Theo Đài ABC News ngày 2.2, trong kỳ nghỉ tại thị trấn Quindalup, cách TP Perth – thủ phủ bang Tây Úc – khoảng 250 km về phía nam, gia đình cậu bé rơi vào tình huống nguy hiểm khi một chiếc ván chèo bơm hơi và thuyền kayak bị gió mạnh thổi dạt xa bờ vào tối 30.1.

Cậu bé 13 tuổi đã cố gắng chèo kayak quay vào bờ, nhưng chiếc thuyền bị ngập nước giữa biển động. Sau đó, em quyết định xuống nước và bơi liên tục trong khoảng 4 giờ để vào bờ, qua đó kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Chỉ huy đội cứu hộ hàng hải Naturaliste, ông Paul Bresland, cho biết ba người còn lại gồm người mẹ 47 tuổi, cậu con trai 12 tuổi và cô con gái 8 tuổi đã được tìm thấy vào khoảng 20 giờ 30 phút. Khi đó, họ bám vào một chiếc ván chèo và trôi dạt cách bờ gần 14 km.

Ông Bresland nhận xét nỗ lực bơi vào bờ của cậu bé trong điều kiện sóng to gió lớn là “phi thường”.

“Trong hai giờ đầu, cậu bé vẫn mặc áo phao. Sau đó, cậu nghĩ rằng nếu tiếp tục mặc áo phao thì có thể không sống sót, nên đã tháo bỏ và bơi thêm hai giờ nữa mà không có áo phao”, ông Bresland kể.

giai-cuu-1

Ngay khi thiếu niên này đặt chân lên bờ và phát tín hiệu cầu cứu, một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô đã được triển khai. Thanh tra cảnh sát James Bradley cho rằng đây là lời cảnh báo rõ ràng về tầm quan trọng của an toàn khi ra biển.

“May mắn là cả ba người đều có mặc áo phao, điều đó góp phần lớn giúp họ sống sót. Hành động của cậu bé 13 tuổi thật khó có thể diễn tả hết bằng lời – chính sự kiên cường và dũng cảm của em đã cứu mẹ và các em”, ông Bradley nói.

Theo ông Bresland, việc cậu bé mô tả chính xác màu sắc của thuyền kayak và ván chèo đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác tìm kiếm. “Chỉ trong khoảng một giờ, chúng tôi đã phát hiện ra chiếc kayak”, ông cho biết.

giai-cuu-2

Ông cũng cho hay gia đình đã phải chống chọi với biển động dữ dội trong nhiều giờ. Người mẹ bằng cách nào đó đã giữ hai con bên cạnh mình trên chiếc ván chèo.

“Về thể chất, cô ấy chỉ nói rằng mình rất mệt và không biết có thể trụ nổi bao lâu nữa. Nhưng khi thấy hai đứa trẻ nhìn thẳng vào mình, cô ấy vẫn tiếp tục cố gắng giữ chúng ở bên cạnh. Cô ấy thực sự là một người hùng. Việc không buông xuôi và bảo vệ hai con trong hoàn cảnh ấy là điều vô cùng đáng nể”, ông Bresland chia sẻ.