Cái kết đắng cho gã đàn ông bóp cổ vợ đến chết rồi bị rắn độc cắn bất tỉnh, bất ngờ lý do ra tay
Sau khi sát hại vợ ngay tại nhà riêng, Nguyễn Minh Tuấn ra khu vườn phía sau thì bất ngờ bị rắn độc cắn, dẫn đến tình trạng hôn mê.
Ngày 3/2, theo thông tin từ báo Lao động, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn về tội “Giết người”. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn.
Trước đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc vợ của Nguyễn Minh Tuấn tử vong tại căn nhà ở thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng, với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tại hiện trường, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983) nằm bên cạnh trong tình trạng hôn mê, miệng sùi bọt, chân trái có nhiều vết thương, nghi bị trúng độc. Gia đình nhanh chóng đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau hơn một tháng xác lập chuyên án và thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn, buộc đối tượng phải thừa nhận.
Khai tại cơ quan công an, Tuấn cho biết đêm 26/12/2025, vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận vì bức xúc trước thái độ của vợ, Tuấn dùng chăn chèn lên cổ nạn nhân, đồng thời ghì chặt hai bên sườn bằng chân và dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Tuấn đi ra khu vực vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn, phải bò ngược vào trong nhà rồi ngất lịm.