Đời sống

Cái kết cho gã đàn ông đâm cán bộ công an tử vong, có hành vi tàn bạo sau khi nạn nhân gục xuống

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, vào tối 7/9/2025, tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, Ty xảy ra mâu thuẫn với anh ruột N.V.B và chị dâu N.T.K xoay quanh việc mua sắm một chiếc tivi mới. Ty cho rằng vợ chồng anh trai có suy nghĩ ích kỷ, muốn mua tivi để sử dụng riêng nên bức xúc.

Khi chị K. vừa quay trở lại nhà để lấy tiền đi chơi, Ty bất ngờ lấy dao Thái Lan đâm liên tiếp vào vùng ngực, bụng và hông của chị dâu. Nhờ người mẹ kịp thời can ngăn cùng sự hỗ trợ của chồng, chị K. may mắn thoát chết, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu, xác định tỷ lệ thương tật 4%. Sau khi gây án, Ty mang theo dao bỏ trốn vào rừng keo.

sat-hai-cong-an

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có thiếu tá Ng.Đ.C, tổ chức truy tìm đối tượng.

Đến sáng 8/9/2025, khi phát hiện Ty đang ẩn náu tại khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, thiếu tá C. tiếp cận để khống chế. Tuy nhiên, đối tượng tỏ ra cực kỳ hung hãn, rút con dao giấu trong túi quần và đâm liên tiếp vào vùng ngực của cán bộ công an.

Mặc dù bị thương nghiêm trọng, thiếu tá C. vẫn kiên cường chống trả, tìm cách giằng co, tước hung khí cho đến khi lưỡi dao gãy và bản thân gục xuống do mất máu cấp. Chưa dừng lại, Ty còn dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu và mặt thiếu tá C. rồi bỏ đi. Do vết thương quá nặng, thiếu tá C. đã hy sinh.

Sau đó, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng bao vây nơi ở của Ty. Tại đây, đối tượng tiếp tục cố thủ trong nhà tắm, khóa cửa, cầm dao chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá cửa, khống chế thành công và đưa Ty về trụ sở để xử lý theo quy định.