Đời sống

Tình hình mỹ nhân hóa điên vì bị lừa qua Campuchia sau khi được giải cứu, kết quả xét nghiệm gây sốc

Sau khi câu chuyện của Wu Zhenzheng được đăng tải lên mạng xã  hội, cô đã được giải cứu. Thế nhưng, tình hình sức khỏe của mỹ nhân 20 tuổi người Trung Quốc hiện trong tình trạng rất kém.

Wu Zhenzheng (biệt danh Umi, 20 tuổi), một nữ KOL người Trung Quốc, mới đây được phát hiện trong tình trạng lang thang trên đường phố Campuchia với thể trạng suy kiệt, tinh thần hoảng loạn, nghi bị gãy chân.

Sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ, Wu được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tongji (tỉnh Sihanoukville). Các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của cô ở mức nghiêm trọng. Kết quả thăm khám cho thấy Wu mắc nhiều vấn đề cùng lúc, gồm nhiễm trùng phổi, viêm và tràn dịch màng phổi, bí tiểu, rối loạn dạng cơ thể và hạ protein máu. Ngoài ra, xét nghiệm tóc cho kết quả dương tính với ma túy đá và ketamine, theo HK01.

my-nhan-20-tuoi-campuchia-1

Trao đổi với China Newsweek qua phỏng vấn video, Wu cho biết cô sang Campuchia từ tháng 3 năm ngoái sau khi được bạn bè giới thiệu công việc trong lĩnh vực dịch vụ, bác bỏ thông tin lan truyền rằng cô bị bạn trai lừa đưa ra nước ngoài. Trong thời gian làm việc, Wu quen một người đàn ông bản địa và sau đó chia tay.

Wu cho biết việc phải sống lang thang xuất phát từ tình trạng sức khỏe suy yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Chủ nhà trọ lo ngại vấn đề an toàn nên đã yêu cầu cô rời đi. Cô cũng thừa nhận từng bị giam giữ trong vài ngày, song không nhớ rõ nguyên nhân cũng như địa điểm, đồng thời từ chối chia sẻ cụ thể về công việc từng làm.

Một nguồn tin tiết lộ, khi Wu Zhenzheng được cảnh sát thẩm vấn vào ngày 5/1, khả năng diễn đạt của cô rất hạn chế. “Cô ấy có thể nhớ chính xác khu chung cư, tòa nhà và số phòng từng thuê, nhưng lại không giải thích được vì sao bị đuổi khỏi nơi ở hay vì sao các khách sạn từ chối tiếp nhận”, nguồn tin cho biết.

my-nhan-20-tuoi-campuchia-2

Theo China Newsweek, mẹ của Wu cho hay con gái bà chỉ học hết cấp hai rồi đi làm sớm, ít liên lạc với gia đình. Thậm chí, khi Wu sang Campuchia hơn một tháng, gia đình mới hay tin.

“Con bé chỉ nói bên đó kiếm tiền dễ, nhưng không bao giờ nói rõ làm gì”, người mẹ chia sẻ. Dù nhiều lần khuyên con trở về nước, bà đều bị từ chối. Ngoài việc xin tiền bố mẹ, Wu còn vay mượn thêm từ người thân và bạn bè.

Khi số tiền Wu xin ngày càng nhiều, gia đình bắt đầu nghi ngờ. “Tôi hỏi tiền dùng vào đâu thì con luôn né tránh. Không thể chỉ trong hai ngày đã tiêu hết 10.000 nhân dân tệ”, người mẹ nói.

my-nhan-20-tuoi-campuchia-3

Đầu tháng 12 năm ngoái, bà từng nhờ người thân mua vé máy bay cho con gái về nước vào ngày 6/12. Tuy nhiên, sát giờ khởi hành, Wu thông báo không thể lên máy bay vì chân không đi lại được và tình trạng sức khỏe quá yếu.

Gia đình cũng từng khuyên Wu tìm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia để cầu cứu, song cô vẫn quay lại nhà trọ. Đến ngày 26/12/2025, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với Wu Zhenzheng.

Cuối cùng, dưới sự phối hợp của cảnh sát địa phương tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), mẹ của Wu đã sang Campuchia vào ngày 6/1 để đưa con gái về nước.