Đời sống

Mỹ nhân 20 tuổi bị lừa sang Campuchia, hóa điên lang thang, gia đình tiết lộ thông tin đau lòng

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh một cô gái trẻ từng được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, nay xuất hiện lang thang trên đường phố Campuchia trong tình trạng chấn thương nặng và tinh thần hoảng loạn.

Theo Cover News, các đoạn video lan truyền cho thấy một nữ công dân Trung Quốc bị bỏ lại tại khu vực thành phố Sihanoukville, đôi chân bị thương nghiêm trọng, dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt thất thần. Qua xác minh từ cộng đồng mạng và gia đình, cô gái được xác định là Ngô Mỗ Trinh (họ Ngô), biệt danh “umi”, một influencer đến từ thành phố Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro rình rập đằng sau các lời mời gọi “đổi đời nơi xứ người”.

Từ hình ảnh thất lạc đến làn sóng tìm kiếm trên mạng xã hội

Sự việc bắt đầu lan rộng vào ngày 26/12/2025, khi nhiều tài khoản chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh “umi” xuất hiện gần một khách sạn tại Sihanoukville. Trong video, cô mặc quần áo xộc xệch, trên tay cầm phim chụp CT, vùng đầu gối có dấu hiệu tổn thương rõ rệt. Hình ảnh hộ chiếu được đăng kèm cho thấy cô sinh năm 2005, năm nay 20 tuổi.

5465657-1636

Trước đó, “umi” từng hoạt động trên mạng xã hội với khoảng 26.000 người theo dõi. Dữ liệu từ nền tảng video ngắn cho thấy địa chỉ IP của cô đã xuất hiện tại Campuchia từ ngày 14/4/2025. Trong thời gian này, cô đăng tải 11 video, chủ yếu là ảnh tự chụp đời thường, và bài đăng cuối cùng dừng lại vào ngày 6/12/2025.

Một blogger người Trung Quốc sống tại Campuchia, sử dụng biệt danh “Anh Tương tại Campuchia”, cho biết đã đăng tải video cầu cứu sau khi bắt gặp thông tin về cô gái trên mạng xã hội nước ngoài. Từ đó, gia đình nạn nhân mới lần theo manh mối và nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Áp lực dư luận lan rộng đã góp phần đẩy nhanh quá trình xác minh và cứu trợ.

Gia đình bàng hoàng và thông báo từ Đại sứ quán

Ngày 4/1, gia đình Ngô Mỗ Trinh xác nhận thông tin với báo chí. Mẹ của cô, bà Tạ, cho biết con gái là con một, bỏ học từ sớm để đi làm xa, ít liên lạc với gia đình và thường chỉ về nhà dịp Tết. Gia đình hoàn toàn không hay biết việc con sang Campuchia.

“Cuộc gọi cuối cùng là video call vào sáng 26/12. Khi đó tinh thần con bé đã rất bất ổn, rồi tín hiệu đột ngột bị ngắt và mất liên lạc hoàn toàn”, bà Tạ kể lại. Sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ một số lạ tại Sihanoukville thông báo cô đang nằm viện và yêu cầu người thân sang đón. Dù đã trình báo công an địa phương tại Kiến Âu, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

567567-1636

Tối cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia phát đi thông báo chính thức cho biết Ngô Mỗ Trinh đã được tìm thấy vào chiều 3/1 tại một bệnh viện ở Sihanoukville. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe của cô rất yếu và đã được Văn phòng Lãnh sự hỗ trợ chuyển viện để điều trị. Hiện tình trạng của nạn nhân đã dần ổn định.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nạn nhân bị dụ dỗ bởi các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia, sau đó rơi vào bẫy lừa đảo và bị bỏ rơi nơi đất khách. Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp với gia đình hoàn tất thủ tục đưa cô về nước, đồng thời tiếp tục phát đi cảnh báo công dân tuyệt đối không tin vào các lời chào mời việc làm bất thường ở nước ngoài để tránh những bi kịch tương tự.