Hành động chớp nhoáng của nhân viên ngân hàng khi đối mặt 2 tên cướp, hé lộ lời đe dọa của nghi phạm
Khi hai kẻ cướp xông vào phòng giao dịch ngân hàng, các nhân viên đã nhanh trí kích hoạt chuông báo động và ném các cọc tiền vào sọt rác nhằm hạn chế thiệt hại.
Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 20-1, theo ghi nhận của PLO, phòng giao dịch ngân hàng tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã hoạt động bình thường trở lại sau vụ cướp xảy ra vào chiều 19-1. Đại diện phòng giao dịch cho biết đơn vị đang phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và theo quy định không phát ngôn với báo chí.
Theo phía ngân hàng, vụ việc không gây thương vong. Toàn bộ tài sản đã được mua bảo hiểm nên không phát sinh thiệt hại về tài chính.

Một nhân viên phòng giao dịch kể lại, khi hai người đàn ông bất ngờ xông vào, cầm các vật màu đen nghi là súng lục để khống chế, một nhân viên đã kịp thời nhấn nút báo động. Ngay sau đó, một nhân viên khác ở tầng 2 nhận được tín hiệu và gọi điện báo công an.
Trong lúc hoảng loạn, một số nhân viên đang giao dịch đã nhanh tay ném các cọc tiền vào sọt rác. Dù chuông báo động vang lên, hai kẻ cướp vẫn tỏ ra liều lĩnh, tiếp tục lục lọi các ngăn tủ lấy tiền. “Thời điểm đó mọi người rất hoảng sợ vì hai kẻ cướp manh động. Có người đã cầm ghế chắn trước người để tránh bị bắn”, nhân viên này cho biết.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho hay, lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt hai nghi phạm. Công an tại 135 xã, phường trên địa bàn cũng được chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát để sớm phát hiện, bắt giữ các đối tượng.
Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai thông tin ban đầu, số tiền các đối tượng cướp được ước khoảng 1,8 tỷ đồng.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 15h30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, đi xe máy Exciter biển số 77G1-313.12 lao vào phòng giao dịch Trà Bá. Các đối tượng mang theo túi xách màu xanh, cầm vật nghi súng để khống chế nhân viên.
Camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng hô lớn: “Đứng yên không tao bắn”, sau đó một người đeo ba lô mở các hộc tủ, ném tiền ra sảnh cho đồng bọn gom bỏ vào túi. Toàn bộ quá trình gây án chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút, trước khi cả hai tẩu thoát theo quốc lộ 14, hướng về tỉnh Đắk Lắk.