Thế giới

Cô gái tử vong thương tâm trên đường về chịu tang cha, nghe hoàn cảnh không ngăn nổi nước mắt

Trên đường về chịu tang cha, cô gái này chẳng may gặp phải tai nạn thảm khốc và không qua khỏi. Câu chuyện đang được chia sẻ nhiều trên MXH, khiến không ít người rơi nước mắt vì xúc động.

Ngày 14/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sắt tại khu vực Ban Thanon Khot, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), khi một cần cẩu bất ngờ sập xuống đoàn tàu đang lưu thông. Đoàn tàu gặp nạn chạy tuyến Bangkok – Ubon Ratchathani, đi qua đoạn tuyến thuộc dự án đường sắt cao tốc Thái Lan – Trung Quốc do Công ty Italian-Thai đảm nhiệm thi công.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 67 người bị thương trong tổng số 208 hành khách có mặt trên tàu. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị.

screenshot-2026-01-15-113222-176

Trong số những người thiệt mạng có Chananyat Wongchan, hành khách ngồi tại toa số hai. Trước thời điểm xảy ra tai nạn một ngày, cô đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho biết đang trên đường trở về quê để dự tang lễ của cha. Sáng sớm cùng ngày xảy ra sự việc, khi được người thân hỏi về thời gian trở về, Chananyat trả lời vào khoảng 6h28 rằng cô sẽ về trong ngày.

Sau tai nạn, bạn trai của Chananyat đăng tải hình ảnh đoàn tàu gặp nạn trên mạng xã hội và xác nhận thi thể của cô đã được tìm thấy trong đống đổ nát.

Các lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn xuyên suốt đến tối muộn cùng ngày. Song song đó, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân khiến cần cẩu sập, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đối với đoàn tàu đang di chuyển.