Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà
Liên quan vụ hành hung xảy ra tại chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực (Hà Nội), nạn nhân cho biết từng có ý định bán nhà để chuyển đi nơi khác do không chịu nổi áp lực từ hàng xóm. Chưa thực hiện được dự định thì chuyện xảy ra.
Theo báo Lao Động, chiều 9/1, cán bộ Công an phường Từ Liêm đã đến một bệnh viện trên đường Châu Văn Liêm để làm việc với chị N.T.H (44 tuổi) – nạn nhân trong vụ việc, nhằm xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.
Về tình trạng sức khỏe, chị H cho biết vẫn còn đau nhức vùng đầu. Trước đó, trong buổi thăm khám sáng cùng ngày, các bác sĩ chẩn đoán chị bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và vùng ngực.
Theo trình bày của chị H, trưa 8/1, chị có đăng tải thông tin trong nhóm cư dân chung cư, phản ánh việc một nam thanh niên thường xuyên có biểu hiện bất thường khi sử dụng thang máy. Mục đích của bài đăng, theo chị, là nhằm cảnh báo cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nâng cao cảnh giác.

Đến tối cùng ngày, khi chị H đi làm về đến hành lang căn hộ, một cặp vợ chồng trung tuổi sống tại căn hộ bên cạnh đã bước ra và xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ túm tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu chị H, dù người đàn ông đi cùng có can ngăn.
Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút và được camera an ninh của gia đình chị H ghi lại. Theo lời nạn nhân, người trực tiếp hành hung là bà N.V.A (44 tuổi), mẹ của nam thanh niên có biểu hiện bất thường từng được chị phản ánh trong nhóm cư dân.

Chị H cho biết gia đình chị chuyển đến sinh sống tại chung cư CT5-DN2 từ năm 2017. Thời gian qua, con trai bà V.A nhiều lần bấm chuông cửa căn hộ, có những hành vi không chuẩn mực bên ngoài lớp cửa sắt nhà chị.
“Khi cư dân phản ánh, gia đình này lại đổ lỗi cho người bị hại”, chị H chia sẻ.
Mâu thuẫn kéo dài khiến cuộc sống của chị H và con gái bị đảo lộn. Đến tháng 7/2025, chị đã rao bán căn hộ với mong muốn tìm nơi ở mới vì cảm thấy không còn an toàn khi chỉ có hai mẹ con sinh sống. Tuy nhiên, do giá bất động sản khu vực tăng cao, kế hoạch chuyển đi vẫn chưa thể thực hiện.
“Tôi và con đang cố gắng bám trụ lại, nhưng thực sự sống cạnh gia đình này rất căng thẳng, mệt mỏi”, chị H nói.

Theo chị H, gia đình bà V.A từng xảy ra mâu thuẫn với nhiều hộ dân khác trong chung cư. Tuy nhiên, khu vực hành lang chưa được lắp đặt camera an ninh, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ xử lý các vụ việc trước đây.
Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hành hung để xử lý theo quy định pháp luật.