Đời sống

Tiết lộ bất ngờ về người đàn ông trúng độc đắc, nhét 100 triệu cho quầy cơm từ thiện rồi bỏ chạy

Người đàn ông từng ước mình trúng số để tặng cho quầy cơm từ thiện. Khi ước mơ thành sự thật, anh đã thực hiện điều đó. Sau khi dúi 100 triệu cho chủ quầy cơm, anh ‘bỏ trốn’ trong chớp mắt.

Một câu chuyện thiện nguyện bất ngờ tại TP.HCM đang gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bài đăng của Facebooker Phong Bụi kèm ba bức ảnh đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

Theo nội dung đăng tải, một người đàn ông chạy xe máy đến điểm phát cơm miễn phí của bà Đỗ Thị Tưởng, rồi lặng lẽ nhét xấp tiền 100 triệu đồng vào túi áo bà. Anh chỉ kịp nói: “Mới trúng độc đắc, gửi nấu ăn cho bà con”, sau đó rời đi chỉ trong khoảng 10 giây.

tu-thien-1

Những người chứng kiến vội chạy theo xin thông tin cá nhân, nhưng anh đều từ chối. Một thành viên trong nhóm bếp kể lại, người đàn ông nói bản thân thường xuyên thấy bà Tưởng cùng mọi người nấu ăn miệt mài cho bệnh nhân nghèo, nên muốn đóng góp mà không cần được ghi nhớ.

Theo nhóm thiện nguyện, 100 triệu đồng đủ duy trì khoảng 8–9 buổi nấu lớn, mỗi buổi hàng nghìn suất cơm gồm món mặn, canh chua, rau và trái cây. Nhiều năm qua, cứ 10 giờ sáng, hàng dài người dân lại xếp hàng nhận cơm trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Dấu vết” duy nhất của người đàn ông lạ mặt là những bữa ăn sắp tới dành cho bệnh nhân nghèo.

tu-thien-2

Trao đổi với Tri Thức – Znews, bà Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, phường Chợ Quán, TP.HCM) xác nhận sự việc xảy ra trưa 1/12. Người đàn ông bất ngờ bước tới, đặt xấp tiền vào túi áo và nói: “Tôi từng ước mình trúng số để gửi tặng chị. Nay tôi gửi, nhờ chị nấu cơm giúp bà con”.

Bà Tưởng chia sẻ chưa từng gặp người này và không dám tin có người gửi số tiền lớn đến vậy. Một số người trong nhóm nhận xét anh khoảng trung niên, ăn mặc giản dị, nói chuyện hiền lành, lịch sự. Không ai biết anh có thực sự trúng số hay không, nhưng câu chuyện vẫn lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Bếp cơm của bà Tưởng đã hoạt động gần 8 năm. Từ năm 2017, bà cùng một người bạn tự góp tiền nấu khoảng 100 suất cơm mỗi ngày, dùng tiền bán bò bía, bắp xào, hột vịt lộn để duy trì. Về sau, nhiều người biết đến, người góp gạo, người cho mắm muối, người góp công. Hiện nhóm gồm 6 người, đều đặn bắt đầu công việc từ 4h sáng, phục vụ hơn 500 suất cơm mỗi buổi, phát tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp.

tu-thien-3

Bà Tưởng cho biết lý do gắn bó với việc nấu cơm từ thiện xuất phát từ ký ức khi chăm mẹ nằm viện nhiều ngày vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long. Khi đó không có tiền mua cơm, bà từng thầm nghĩ: “Nếu sau này có điều kiện, mình sẽ nấu cơm tặng bệnh nhân”.

Ước mơ năm xưa đã thành hiện thực, và giờ tiếp tục được nuôi dưỡng bởi những nghĩa cử lặng lẽ như món quà 100 triệu đồng từ người lạ.