Phi vụ đòi nợ khiến Được Đất Bắc và đồng bọn bị bắt: Bao vây con nợ, ép người thân nghỉ việc
Với người vay, nhóm Được ‘Đất Bắc’ cùng đồng bọn gây áp lực liên tiếp, người thân của họ cũng không nằm ngoài tầm ngắm và thường phải sống trong thấp thỏm.
Theo Công an TPHCM, hàng loạt phi vụ đòi nợ mang tính “khủng bố tinh thần” do Được “Đất Bắc” cầm đầu đã phơi bày thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản theo kiểu “xã hội đen”. Không chỉ gây mất an ninh trật tự, hoạt động của nhóm này còn đẩy nhiều gia đình vào trạng thái hoang mang, bất an kéo dài.
Từ các báo cáo nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung triệt phá đường dây trong thời gian sớm nhất.

Đẩy người thân con nợ vào cảnh khốn đốn
Theo hồ sơ điều tra, ngày 30/8/2024, bà T. tìm đến Được “Đất Bắc” nhờ đòi khoản nợ 500 triệu đồng của bà H.. Hai bên gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Phan Đăng Lưu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) để ký hợp đồng mang tính hình thức.
Theo thỏa thuận, Được hưởng 30% số tiền thu hồi được và nhận trước 5 triệu đồng gọi là chi phí hỗ trợ. Ngay sau đó, Được cùng đàn em và bà T. đi ô tô đến nhà bà H. trên đại lộ Bình Dương, phường Phú An, để “xác minh” khoản nợ.
Tại đây, Được chỉ đạo đàn em quay video, đồng thời đưa giấy thông báo cho bà H. với nội dung Công ty 620 do Được điều hành đã mua lại khoản nợ 500 triệu đồng. Hoảng loạn, bà H. bỏ chạy vào nhà, không dám ra tiếp xúc. Được đứng ngoài lớn tiếng đòi tiền. Khoảng 30 phút sau, công an phường đến nhắc nhở nhóm người không được tụ tập đòi nợ vào buổi tối gây mất trật tự.

Sau khi lực lượng chức năng rời đi, Được tiếp tục tiếp cận bà H. Khi bà này không thừa nhận khoản nợ 500 triệu đồng, Được bất ngờ hắt chai nước vào mặt nạn nhân, buông lời đe dọa sẽ theo đòi đến cùng. Cả nhóm sau đó rời khỏi hiện trường.
Đầu tháng 9/2024, Được “Đất Bắc” tiếp tục dẫn người quay lại nhà bà H., mỗi người đứng một vị trí trước cửa để gây áp lực. Trước sự uy hiếp tinh thần, bà H. thừa nhận chỉ nợ 150 triệu đồng và hẹn 10 ngày sẽ trả, không công nhận số tiền 350 triệu đồng còn lại. Nhóm đối tượng tiếp tục rút đi.
Khi đến hạn nhưng bà H. không trả tiền, bà T. đã chủ động cung cấp thông tin, số điện thoại của anh A. – con trai bà H. – cho Được và bàn bạc phương án gây sức ép buộc gia đình phải thanh toán. Được nhiều lần gọi điện cho anh A. thông báo về khoản nợ. Bị quấy rối, anh A. chặn số điện thoại, song Được tiếp tục sử dụng các sim rác để “khủng bố” tinh thần.
Đỉnh điểm, ngày 18/9/2024, Được chỉ đạo đàn em gửi giấy thông báo đòi nợ đến nơi làm việc của anh A., khiến người này bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, phải nghỉ việc và thay đổi số điện thoại.
Lo sợ các đối tượng tiếp tục gây áp lực với gia đình, anh A. đã lấy 40 triệu đồng tiền tiết kiệm đưa cho mẹ trả nợ. Ngày 19/9/2024, bà H. buộc phải giao cho Được 150 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm này vẫn quay lại vào ngày 22/1 để tiếp tục đòi số tiền 350 triệu đồng còn lại. Nhận thấy việc thu hồi không khả thi, Được “Đất Bắc” quyết định thanh lý hợp đồng với bà T..

Dàn hàng bao vây, ép con nợ trả tiền
Một vụ cưỡng đoạt khác xảy ra vào tháng 7/2022 cũng được cơ quan điều tra làm rõ. Thời điểm này, Được “Đất Bắc” cùng 8 người đến gặp anh T. để đòi khoản nợ hơn 300 triệu đồng đã mua lại từ người khác. Nhóm đi ô tô, chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu, giấy điều động; tất cả mặc áo đen in dòng chữ “mua bán nợ”, riêng Được mặc vest.
Khi đến nhà anh T. trên đường Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp cũ), Được chỉ đạo đàn em gọi con nợ ra làm việc. Cả nhóm đứng thành hàng trước cửa nhà, gây áp lực, đồng thời quay phim toàn bộ quá trình.
Khi anh T. xuất hiện, Được yêu cầu gọi vợ là chị C. ra để trả nợ. Không đồng ý, anh T. xảy ra tranh cãi thì lập tức bị nhóm đàn em bao vây. Được lớn tiếng thách thức, gây sức ép buộc trả tiền. Anh T. bỏ vào nhà, nhóm đối tượng tiếp tục la lối bên ngoài cho đến khi công an địa phương xuất hiện, buộc chúng phải rút đi.
Hôm sau, nhóm này quay lại, tiếp tục đập cửa, yêu cầu chị C. ra làm việc. Trước sự uy hiếp liên tục, chị C. vẫn từ chối trả tiền, đề nghị làm việc trực tiếp với chủ nợ. Khi người dân xung quanh trình báo, công an đến hiện trường, nhóm Được lại bỏ đi. Đến tháng 9/2022, do áp lực kéo dài, chị C. buộc phải đưa cho nhóm này 50 triệu đồng.
Ngoài hai vụ việc nêu trên, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm nhiều phi vụ khác liên quan đến nhóm Được “Đất Bắc”. Cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân từng bị nhóm này đe dọa, cưỡng ép đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.