Đời sống

Phạm nhân nguy hiểm trốn trại hơn 200 ngày đã bị bắt, lời khai hé lộ hành trình lẩn trốn đầy tinh vi

Phạm nhân nguy hiểm có nhiều tiền án – Lý Văn Vũ vừa qua đã bị bắt giữ tại phường Vũng Áng. Vũ đã có 203 ngày trốn khỏi trại giam Yên Hạ ở Sơn La.

Theo VnExpress, ngày 12/12, lãnh đạo Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt giữ thành công nghi phạm nguy hiểm Vũ (36 tuổi, quê Thái Nguyên) sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều địa phương trong và ngoài nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 11/12, người dân phát hiện Vũ xuất hiện tại khu vực trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an phường Vũng Áng huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi vây bắt và khống chế đối tượng.

Sau khi bắt giữ, Vũ được bàn giao cho Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng đang bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

ly-van-vu-1
Cơ quan điều tra lấy lời khai Lý Văn Vũ (mặc áo khoác màu vàng nhạt), tại trụ sở Công an phường Vũng Áng, ngày 11/12. Ảnh: CAND

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Vũ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án với các tội danh nghiêm trọng như đe dọa giết người, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2024, trong quá trình xác minh một vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an phát hiện Vũ lẩn trốn trong một ngôi nhà thuộc xã Sơn Lương. Khi bị bao vây, đối tượng sử dụng súng colt bắn hai phát về phía lực lượng chức năng rồi bỏ chạy vào khu vực đồi núi. Công an tỉnh Phú Thọ khi đó đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt và khống chế thành công đối tượng vào tối cùng ngày. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng colt bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

ly-van-vu-2
Lý Văn Vũ (cởi trần) khi bị bắt năm 2024. Ảnh: Công an Phú Thọ

Tuy nhiên, đến khoảng 9h15 ngày 22/5, Vũ tiếp tục trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (đóng tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La). Sau khi vượt ngục, đối tượng di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Khoảng 10h ngày 6/6, Vũ bị phát hiện trộm một xe máy tại khu vực huyện Yên Châu cũ, sau đó tháo bỏ biển kiểm soát rồi bỏ trốn theo hướng Mộc Châu cũ, tiếp tục di chuyển về Phú Thọ. Từ các tỉnh phía Bắc, đối tượng vào Tây Ninh, vượt biên sang Campuchia, sau đó quay trở lại Việt Nam, di chuyển qua Nghệ An, sang Lào rồi tiếp tục vòng về Hà Nội trước khi vào Hà Tĩnh và bị bắt giữ.

ly-van-vu-3
Hơn 200 cảnh sát được huy động để truy bắt Vũ vào năm 2024. Ảnh: Công an Phú Thọ

Làm việc với cơ quan công an, Vũ khai nhận việc liên tục thay đổi lộ trình, di chuyển qua nhiều tỉnh thành và thậm chí vượt biên nhằm tránh bị phát hiện. Trong thời gian đầu trốn khỏi trại giam Yên Hạ, đối tượng cho biết đã sống gần hai tuần trong rừng, chủ yếu uống nước suối và ăn hoa quả để cầm cự. Để che giấu tung tích, Vũ thường chỉ di chuyển vào ban đêm, men theo đường mòn, rừng núi hiểm trở và ngủ tạm tại các nhà hoang hoặc khu vực nghĩa trang.