Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ ‘ngoan’ kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông ở Hà Nội khiến cư dân mạng không khỏi sửng sốt. Ông có đến 3 người con, nhưng trong đó chỉ duy nhất 1 đứa là con ruột.
Một câu chuyện hôn nhân nhiều bi kịch được một người đàn ông 48 tuổi (giấu tên) chia sẻ trong talkshow “Tâm sự cùng Đinh Đoàn”, phát sóng trên kênh YouTube Bài Học Sống, đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.
Trong chương trình, người đàn ông cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau khi phát hiện sự thật phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng êm ấm. Anh giới thiệu mình đã lập gia đình và có ba người con. Theo lời kể, vợ anh là người hiền lành, chăm chỉ, chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái, trong khi anh làm kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu nên thường xuyên đi công tác xa.
Người đàn ông cũng chia sẻ về mối duyên ban đầu với vợ. Trước khi kết hôn, anh từng âm thầm yêu cô trong thời gian dài, khi cô vẫn đang có bạn trai. Khi người đàn ông kia bỏ đi lúc biết tin cô mang thai, chính anh là người đưa cô đến bệnh viện giải quyết sự việc. Quá trình ở bên, quan tâm chăm sóc đã khiến hai người nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.
Sau khi kết hôn, vợ chồng anh lần lượt có thêm các con, cuộc sống gia đình diễn ra bình lặng trong nhiều năm. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi mẹ anh từ quê lên hỗ trợ trông cháu và nhận thấy một số biểu hiện bất thường từ con dâu, từ đó khuyên con trai đi làm xét nghiệm ADN.
Ban đầu, người đàn ông không đồng tình với đề nghị này. Song vì chiều ý mẹ, anh âm thầm đưa các con đi xét nghiệm. Kết quả nhận được khiến anh choáng váng: trong ba đứa trẻ, chỉ có con thứ hai là con ruột của anh; hai cháu còn lại không cùng huyết thống.
“Khi cầm kết quả trên tay, tôi cảm giác dưới chân mình sụp xuống. Thấy mình không thể bấu víu được vào đâu vì bạn bè không dám nói, bố mẹ cũng không thể kể, anh em ruột thịt cũng không dám hé lời. Bởi trong kết quả, 3 đứa con thì 2 bé không phải con của tôi. Đứa đầu và đứa út đều không phải, chỉ có đứa thứ 2 - ở giữa là con của tôi”, người đàn ông bình tĩnh kể lại trong chương trình.

Khi đưa kết quả xét nghiệm cho vợ, anh mới biết toàn bộ sự thật. Người phụ nữ thừa nhận đứa con đầu là con của bạn trai cũ, được giữ lại từ trước khi kết hôn mà không nói với chồng. Đáng nói, đứa con út cũng là kết quả của mối quan hệ tái diễn với người đàn ông này trong thời gian chồng thường xuyên vắng nhà vì công việc.
Trước cú sốc lớn, người chồng đã làm đơn ly hôn. Tuy nhiên, vợ anh nhiều lần khóc lóc, van xin tha thứ. Điều khiến anh day dứt nhất là tình cảm dành cho các con, dù không cùng huyết thống nhưng anh đã chăm sóc, nuôi nấng từ khi mới sinh.
“Tôi làm đơn ly hôn nhưng cô ấy liên tục khóc lóc, van xin. Quan trọng hơn là các con, dù chúng không phải con ruột nhưng lại rất yêu thương tôi. Tôi thực lòng cũng rất yêu chúng vì đã chăm sóc từ khi mới chào đời. Nhưng nếu vẫn tiếp tục đóng kịch thì tôi thấy cắn rứt do mình bị phản bội. Ngày xưa vì người phản bội đó mà tôi đến bên cô ấy. Giờ cô ấy cũng vì người đó mà phản bội lại tôi”, người đàn ông chia sẻ trong đau khổ.

Trước những tâm sự của người đàn ông, tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn nhận định, dù câu chuyện được kể lại khá chừng mực, ngắn gọn nhưng việc giải quyết hậu quả lại vô cùng phức tạp và không hề đơn giản.
Theo chuyên gia, với đàn ông, nỗi đau lớn nhất không nằm ở việc mất tiền hay phá sản, mà chính là sự phản bội trong hôn nhân. Tuy vậy, ông vẫn đánh giá cao cách ứng xử tương đối bình tĩnh của nhân vật, bởi trên thực tế đã có không ít trường hợp để xảy ra hậu quả tiêu cực do cú sốc bị phản bội, con cái không cùng huyết thống.
Bày tỏ quan điểm thẳng thắn, tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng việc chia tay hay ly hôn chưa chắc đã giúp giải quyết vấn đề. “Nỗi đau này đang ở trong bạn, không phải ly hôn xong là có thể quên được”, ông nói.
Theo tiến sĩ Đinh Đoàn, người chồng đã có lựa chọn đúng đắn khi không công bố kết quả xét nghiệm ADN cho bất kỳ ai. Bởi trong hoàn cảnh nhạy cảm, rất khó phân biệt đâu là sự cảm thông thật sự, đâu là những lời bàn tán có thể khiến tổn thương lan rộng trong gia đình. Đồng thời, chuyên gia cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không để các con biết sự việc, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ nhỏ.
“Câu chuyện này chỉ nên trong phạm vi 2 người. Giờ bạn có thể tìm đến con đường chữa lành. Nếu được, nên tìm khoảng thời gian sống 1 mình, tách nhau ra một chút. Trước hết là để trái tim mình không tổn thương thêm nữa. Bởi vì khi ta hận ai, ta cũng muốn người đó phải đau, mình dễ trút giận lắm. Chuyện đã xảy ra rồi, mình nên lùi ra xa một chút, để bản thân bình tâm. Cách này cũng có thể khiến cô ấy phải suy nghĩ, nghiền ngẫm lại hành động của mình”, tiến sĩ Đinh Đoàn phân tích.

Theo chuyên gia, sau giai đoạn tạm lắng, người chồng có thể cân nhắc những bước tiếp theo. Có những nỗi đau buộc phải chấp nhận mang theo, chấp nhận thiệt thòi để chỉ một người chịu đau, không kéo thêm nhiều người khác cùng tổn thương. Trong trường hợp tiếp tục chung sống, người vợ cần có sự thay đổi thực sự và thái độ sống bù đắp. Bên cạnh đó, người chồng cũng có thể tìm đến các lớp thiền, trị liệu tâm lý để tự chuyển hóa những tổn thương bên trong.
“Cái chuyện này có thể sống để bụng chết mang theo, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận đau nhưng chỉ để mình đau, không lan rộng tổn thương đến nhiều người khác. Còn cô ấy phải có những thái độ sống bù đắp, thực sự thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể tìm đến những lớp học thiền, chữa lành để tự chuyển hóa những thứ bên trong tâm hồn mình.
Bởi câu chuyện này chắc chắn để lại vết thương suốt thương. Chỉ có điều chấp nhận vết thương trong lòng mình, không để cho nhiều người cùng bị thương. Còn nếu quá lắm, bước đường cùng cũng sẽ phải chia tay. Nhưng ly hôn trong lặng lẽ, không ồn ào, không cần công khai lý do”, tiến sĩ Đinh Đoàn nói.
Sau khi lắng nghe những phân tích trên, người đàn ông cho biết lựa chọn phương án im lặng, tập trung chữa lành và cố gắng tha thứ. Anh cho hay mình rất yêu các con và không muốn chúng phải chịu thêm tổn thương, nhất là khi các con đều đã lớn.
Dưới phần bình luận của chương trình, ý kiến cộng đồng mạng tiếp tục chia rẽ. Một luồng quan điểm ủng hộ cách giải quyết kín đáo, cho rằng hai vợ chồng nên tự thỏa thuận, chấp nhận tổn thương để bảo vệ con cái. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng sự phản bội quá lớn khiến việc tha thứ là điều khó khả thi và ly hôn là lựa chọn cần thiết.