Đời sống

Nạn nhân sống sót vụ xe cứu thương đâm xe đầu kéo kể cảnh thoát nạn trong tích tắc, chứng kiến 2 người thân bị lửa thiêu

Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh khiến mọi người có mặt trên xe còn không kịp định hình. Thời điểm đó có 5 người, nhưng chỉ 2 người thoát được ra ngoài.

Khi trả lời VnExpress, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi) vẫn chưa thể nguôi nỗi đau sau vụ tai nạn xe cứu thương trên cao tốc TP HCM – Dầu Giây, cướp đi sinh mạng của chị gái bà cùng hai người khác. Người phụ nữ khuôn mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng, cánh tay phải bó bột sau chấn thương.

Gia đình bà Hà sinh sống tại phường An Nhơn (tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai). Chị gái bà, bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi), mắc bệnh nặng nhiều năm. Sau khi bão lũ ở quê lắng xuống, bà Hà cùng anh rể đưa chị vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM điều trị từ cuối tuần trước. Do bệnh diễn tiến nặng, kèm nhiều bệnh nền như tiểu đường và suy thận, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

tai-nan-1

Đến hôm qua, khi thấy tình trạng không cải thiện, bà Lan Anh rơi vào hôn mê, gia đình quyết định xin đưa bà về quê để chăm sóc và lo hậu sự. Theo bà Hà, trước khi xuất viện, người nhà được giới thiệu thuê xe cứu thương bên ngoài với giá 9,5 triệu đồng; nếu có điều dưỡng đi kèm sẽ cộng thêm 3,5 triệu đồng.

Chồng bệnh nhân là ông Võ Văn Huấn (76 tuổi) quyết định thuê xe và bình oxy, không kèm nhân viên y tế. Khoảng đêm 17/12, chiếc xe cứu thương đến đón gia đình, bắt đầu hành trình hơn 600 km từ TP HCM về Gia Lai, dự kiến mất khoảng 10 tiếng.

Chiếc xe là loại Toyota Hiace 12 chỗ được cải hoán. Khoang sau bố trí hai dãy ghế nằm dọc hai bên, ở giữa là băng ca đặt bệnh nhân. Trên xe lúc đó có bà Hà, vợ chồng chị gái và một người cháu trai 35 tuổi. Tài xế khoảng 50 tuổi, cư trú gần khu vực bệnh viện.

tai-nan-2

Khoảng 23h, xe rời Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi di chuyển trong nội đô, tài xế bật đèn ưu tiên để lưu thông nhanh, ra đến cao tốc thì tắt đèn. Không khí trên xe trầm lặng, mọi người đều mệt mỏi và lo lắng. Bà Hà và anh rể ngồi cạnh giường bệnh, người cháu ngồi phía sau lưng tài xế, hai bình oxy được đặt dưới sàn xe.

“Đường vắng nên xe chạy rất nhanh, chỉ hơn một tiếng đã ra khỏi địa phận TP HCM”, bà Hà nhớ lại.

Gần 1h sáng, khi xe đến khu vực xã Xuân Quế (Đồng Nai), chiếc xe cứu thương bất ngờ tông vào đuôi một xe container đang dừng ở đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP HCM – Dầu Giây. Cú va chạm mạnh khiến những người trong xe ngã xuống sàn.

Chưa kịp hoàn hồn, bà Hà thấy lửa bùng lên từ phía cabin. Tài xế gục trên vô lăng, người cháu trai bất tỉnh. Khói nhanh chóng lan vào khoang sau. Bà Hà cố mở cửa sau để thoát thân nhưng không được, đành lần tìm trong bóng tối và phát hiện ô kính sau xe đã vỡ.

“Tôi cố kéo chị ra nhưng tay bị gãy, không nhấc nổi. Lửa cháy quá lớn nên buộc phải nhảy xuống”, bà Hà nghẹn giọng kể. Người anh rể sau đó cũng thoát ra ngoài qua ô kính vỡ.

Chỉ ít phút sau khi hai người thoát nạn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe cứu thương, thiêu rụi hoàn toàn phương tiện. Bà Lan Anh, người cháu trai và tài xế tử vong trong đám cháy.

tai-nan-3

Sau tai nạn, bà Hà bị gãy tay, bỏng nhẹ và đa chấn thương phần mềm, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cấp cứu. Ông Huấn bị bỏng vùng mặt, hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc xe đầu kéo gặp sự cố nhưng dừng, đỗ không đúng quy định; trong khi đó, tài xế xe cứu thương thiếu quan sát khi lưu thông. Ngoài ra, trạm dừng nghỉ chưa bố trí người hướng dẫn phương tiện ra vào.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc xe container dừng đỗ tại vị trí trên là do tình huống bất khả kháng hay yếu tố chủ quan, để xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.