Đời sống

Không có phép màu với người bố ngồi bờ sông chờ tin con, đau xót tình trạng nữ sinh khi được tìm thấy

Một nữ sinh Đắk Lắk đã mất tích nhiều ngày sau khi để lại cặp sách và xe đạp. Vì chờ mong tin con, bố của em đã nhiều ngày liền ngóng đợi bên bờ sông. Thế nhưng phép màu đã không xuất hiện.

Theo báo Dân Trí, ngày 13/12, lãnh đạo xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải) sau nhiều ngày mất tích, khép lại hành trình tìm kiếm trong hy vọng.

Thi thể nữ sinh được phát hiện vào chiều 12/12 trên sông Sêrêpôk, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cách vị trí phát hiện xe máy và cặp sách của em khoảng 4km. Một số người tham gia cứu hộ cho biết thi thể T bị mắc kẹt vào bèo, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau khi trục vớt, nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. T là con gái đầu trong gia đình có ba chị em.

nu-sinh-dak-lak-1
Người bố ngồi ở bờ sông ngóng chờ tin tức con gái suốt nhiều ngày qua. Ảnh: Uy Nguyễn

Trước đó, theo thông tin từ gia đình, chiều 1/12, sau khi tan học, T không trở về nhà. Người thân tìm kiếm và liên lạc nhiều nơi nhưng không có kết quả. Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy cùng cặp sách của nữ sinh bên bờ sông tại xã Krông Ana, cách nhà khoảng 80km. Hình ảnh người cha suốt hơn 10 ngày lặng lẽ ngồi bên bờ sông chờ tin con gái đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 13/12, thầy Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, cho biết nhà trường đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nữ sinh. Theo thầy Khai, những ngày qua, nhiều thầy cô và học sinh trong trường vẫn mong ngóng em T quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, đến chiều muộn 12/12, nhà trường nhận được thông báo từ Công an xã Ea Kiết về việc đã tìm thấy thi thể em.

“Khi nhận hung tin, tôi vô cùng bàng hoàng. Mọi hy vọng đón em T trở lại trường đã tan biến”, thầy Khai xúc động chia sẻ.

nu-sinh-dak-lak-2
Cặp sách của em L.T.M.T. được tìm thấy trên bờ sông, cách nhà 80 km

Lãnh đạo nhà trường cho biết T là học sinh ngoan hiền, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Sáng 1/12, em vẫn học đủ 5 tiết, không có biểu hiện bất thường nào. Vì vậy, khi nghe tin T mất tích, thầy cô và bạn bè đều rất bất ngờ và hy vọng em chỉ đi đâu đó trong thời gian ngắn.

Sự ra đi của nữ sinh lớp 11 để lại nỗi đau lớn cho gia đình, thầy cô và bạn bè, đồng thời khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng trước một bi kịch tuổi học trò.