Đời sống

Cuộc gọi ám ảnh của nam sinh nghi bị bắt cóc qua Campuchia, được cho uống thứ nước lạ trên xe?

Sau khi mất tích, nam sinh lớp 12 này có gọi về nhà, báo mình bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Vì gia đình không chuẩn bị được tiền, cậu cho biết mình lại bị bán sang nơi khác.

Theo báo Người Lao Động, chiều 17/12, liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc, đưa sang Campuchia, phóng viên đã có cuộc gặp trực tiếp với bà H.C.D – mẹ của em T.D.H, học sinh Trường Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ngay sau khi bà trở về nhà.

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác do căn bệnh tim nặng kéo dài. Theo người thân, thời gian gần đây bà D thường xuyên bị ngất, nhất là khi thời tiết nắng nóng. Nhiều ngày qua, bà sống trong tâm trạng hoảng loạn, đau đớn khi đứa con trai mà bà hết mực chăm lo vẫn bặt vô âm tín.

Kể lại sự việc, bà D cho biết trước đây, dù gia cảnh khó khăn, bà vẫn cố gắng đưa đón con đi học hằng ngày. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, do bệnh tim trở nặng, bà không còn đủ sức, nên H phải tự đi học.

nam-sinh-mat-tich-1
Bà D. kể lại sự việc trong đau đớn

Trình bày với công an, bà D cho biết, gần đây, H buồn chuyện gia đình nên muốn tìm việc làm. Trưa 29/11, có một chiếc ô tô không rõ biển số đến nhà chở H đi.

Cùng ngày, mãi thấy con không về nhà như thường lệ, bà D lo lắng gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Một lúc sau, H gọi lại trong trạng thái hoảng loạn, nói rằng em vừa lên xe thì bị người lạ đưa cho uống một chai nước, sau đó không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, H. cho biết mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu dây bên kia yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng tiền chuộc, cho thời hạn ba ngày. Nói xong, H tắt máy.

Tuần trước, bà D nhận thêm một cuộc gọi ngắn ngủi khác từ con trai. Trong cuộc gọi, H nói: “Mẹ ơi, không có tiền chuộc nên con bị bán qua nơi khác nữa rồi. Giấy tờ của con bị chủ lấy hết”. Kể từ đó, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

nam-sinh-mat-tich-3
Em H. gọi điện thoại thông báo cho gia đình. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được thông tin, bà D đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương. Tuy nhiên, đến nay, bà vẫn không có bất kỳ manh mối nào về nơi ở hay tình trạng hiện tại của con trai.

Trong nghẹn ngào, bà D cho biết gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bà mưu sinh bằng nghề cắt lục bình thuê, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo bữa ăn qua ngày và chi phí học tập cho con. Người con trai lớn trong gia đình mắc bệnh nặng, con gái thứ ba bị bệnh tim, người con thứ tư bị rối loạn tâm thần.

“Gạo còn không đủ ăn, lấy đâu ra hơn trăm triệu để chuộc con. Giờ nó bị vậy, tôi thật sự không biết phải sống sao nữa”, bà D nói trong nước mắt.

nam-sinh-mat-tich-2
Ngôi nhà nam sinh đang sinh sống

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 17/12, lực lượng chức năng phường Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với bà D. để ghi nhận thông tin, phối hợp xác minh và tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.