Cô bé 9 tuổi vào chung kết SEA Games 33, thi đấu bộ môn cực khó, nhiều người lớn còn không thể chơi
Một cô bé 9 tuổi mang trong mình dòng máu Thái Lan và Anh đã đi vào lịch sử SEA Games khi trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất tham dự đại hội này.
Myra Chanthara Brown trở thành một trong những gương mặt gây chú ý đặc biệt tại SEA Games 33 khi ghi dấu ấn với tư cách vận động viên trẻ tuổi nhất tham dự đại hội.
Ở tuổi lên 9, tay trượt ván mang hai dòng máu Thái Lan – Anh đã khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tranh tài ở nội dung skateboard bowl nữ, mang đến sự bất ngờ lớn cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Các nội dung trượt ván tại SEA Games 33 được tổ chức tại sân trượt thuộc Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), khu vực Hua Mak.


Ngay trong vòng loại, Myra thể hiện sự tự tin hiếm thấy ở một vận động viên còn rất nhỏ tuổi. Cô bé thực hiện nhiều động tác kỹ thuật liền mạch, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả chủ nhà. Với tổng điểm 55,31, Myra xếp hạng 5 và giành quyền vào vòng chung kết.
Tại vòng đấu quyết định diễn ra ngày 13/12, Myra tiếp tục cho thấy bản lĩnh đáng nể khi thi đấu sòng phẳng với các đối thủ lớn tuổi hơn nhiều. Kết thúc phần thi, vận động viên 9 tuổi đạt 54,18 điểm, đứng thứ 5 chung cuộc – một kết quả rất đáng khích lệ trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường SEA Games.

SEA Games 33 cũng chứng kiến câu chuyện gia đình đầy cảm hứng của nhà Brown. Chị gái của Myra, Freya Chanthara Brown (12 tuổi), đã giành huy chương đồng cho đoàn thể thao Thái Lan ở cùng nội dung skateboard bowl nữ.



Hình ảnh Myra Chanthara Brown bật khóc sau phần thi không chỉ phản ánh cảm xúc của một vận động viên nhí lần đầu bước ra sân chơi lớn, mà còn trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ Đông Nam Á về đam mê, nỗ lực và lòng can đảm theo đuổi ước mơ thể thao.