TP.HCM: Người đàn ông đang nấu ăn bỗng biến mất bí ẩn, tình tiết mới khiến gia đình ‘chết lặng'
Vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở TP.HCM đang được dư luận chú ý. Một người đàn ông 40 tuổi đang nấu ăn thì rời đi bằng xe máy, sau đó mất liên lạc suốt gần 1 tuần.
Theo Dân trí đưa tin, người đàn ông mất tích được xác định là anh Trần Xuân Trường (40 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM). Hiện gia đình đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của anh và đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.
Chiều 29/10, khi đang nấu ăn tại nhà, anh Trường bất ngờ rời khỏi căn hộ bằng xe máy rồi mất liên lạc hoàn toàn.
Trước sự việc bất thường, chị Hoàng Ngọc Nhã Trân – vợ anh Trường cùng người thân tức tốc đi tìm khắp nơi, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.
Đến chiều 31/10, trong lúc đi câu cá tại hồ nước trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP.HCM, cách nhà khoảng 30 km), một số người dân phát hiện chiếc xe máy của anh Trường nên lập tức báo tin cho gia đình.
Nhận được thông báo, gia đình cùng Công an phường Đông Hòa có mặt tại hiện trường và phát hiện ngoài xe máy còn có cả điện thoại di động của anh Trường.
Nghi ngờ anh Trường có thể đã nhảy xuống hồ, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ - Cứu nạn Công an TP.HCM đã huy động flycam, phối hợp cùng người dân tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.
Một số người dân trong khu vực cho biết, trước khi mất tích, họ nhìn thấy anh Trường đi bộ trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM, thậm chí ghé qua một số hồ khác để xem người dân câu cá.
Vợ anh Trường cho biết, thời gian qua chồng mình chịu nhiều áp lực và thường hay suy nghĩ.
“Cả gia đình đã tìm kiếm khắp TP.HCM và Bình Dương cũ, nghe ai báo thấy ở đâu là chúng tôi lập tức đến, nhờ trích xuất camera để xác minh”, người vợ cho biết.
Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, mong sớm nhận được tin tức của anh Trường.