Thanh niên làm điều dại dột ở cầu Bến Thủy, dân cứu sống xong đòi đánh, dìm nước cho sợ
Một nam thanh niên quyết định là điều dại dột ở cầu Bến Thủy, may mắn người dân đã kịp thời phát hiện và cứu sống. Ngay sau đó, nhiều người bức xúc la mắng thanh niên, thậm chí đòi dìm nước cho anh này biết sợ.
Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 2/11, người dân phát hiện một nam thanh niên leo lên lan can cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An) rồi gieo mình xuống sông Lam.
Thời điểm đó, trời đang mưa to, nước sông dâng cao, chảy xiết, không ai dám xuống cứu. Người dân lập tức gọi điện báo cho anh Hoàng Văn Mạnh (45 tuổi) và anh Đậu Văn Toàn (35 tuổi, em vợ anh Mạnh, cùng trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An). Họ là những người từng nhiều lần cứu người nhảy cầu trước đó.
Bất chấp gió mưa nguy hiểm, hai người đàn ông nhanh chóng chèo thuyền ra giữa dòng, tiếp cận khu vực chân cầu Bến Thủy. Nhờ hành động kịp thời, họ cứu được nam thanh niên khi người này đang bị dòng nước cuốn và mắc lại ở trụ cầu.
Chị Đậu Thị Phúc (vợ anh Mạnh) cho biết: “Hôm nay có mưa lũ, nước sông Lam dâng cao nên khoảng cách từ lan can cầu tới mặt nước rút ngắn hơn và nam thanh niên bị cuốn trôi mắc ở trụ cầu, đã được cứu kịp thời”.

Nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy được cứu sống, đưa lên bờ.
Khi đưa được nạn nhân vào bờ, nhiều người dân xung quanh bức xúc vì hành động dại dột, có người trách mắng, có người giận dữ: “Đánh cho chừa ý định dại dột” hay “nhận nước (dìm nước - PV) cho biết sợ mà sống”.
Sau khi được đưa về nhà anh Mạnh, nạn nhân được thay quần áo, sưởi ấm, và cho biết đã hối hận, từ bỏ ý định tiêu cực. Người dân sau đó đã báo công an và liên hệ với gia đình nam thanh niên (trú Nghệ An) đến để tiếp nhận và đưa về nhà.
Đây không phải lần đầu tiên anh Hoàng Văn Mạnh và người thân cứu người ở cầu Bến Thủy. Trước đó, vào ngày 2/10, anh Mạnh cùng vợ cứu sống một thiếu niên nhảy cầu rồi bị nước cuốn trôi. Sau đó ít lâu, vợ chồng anh Mạnh và anh Toàn lại kịp thời cứu một nữ sinh quê Hà Tĩnh gieo mình xuống sông Lam. Đến chiều 21/10, cả ba người tiếp tục giải cứu ông N (trú Nghệ An) trong tình trạng say rượu nhảy cầu tự vẫn.
Chỉ trong hơn một tháng, gia đình anh Mạnh đã 3 lần cứu người giữa dòng nước xiết sông Lam, khiến nhiều người dân địa phương cảm phục, gọi họ là “người hùng sông Lam”.