Đời sống

Phẫn nộ lý do cháu trai đánh chết bác dâu khi nhậu say, nạn nhân từng cưu mang nghi phạm

Sau cuộc nhậu, sẵn hơi men trong người, đối tượng Võ Văn Phút đã ra tay đánh bác dâu tử vong. Điều đáng nói, nạn nhân trước đó đã cưu mang nghi phạm.

Chiều 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Phút (SN 1995, trú xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 12/11, sau khi uống rượu say, Phút trở về nhà thì thấy bố là ông Võ Văn Út đang xem ti vi cùng bà Nguyễn Thị Rở (SN 1956, trú ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn) – bác dâu của Phút. Tại đây, giữa Phút và bà Rở xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, Phút lao đến dùng chân phải đá mạnh nhiều lần vào mặt nạn nhân, khiến bà gục xuống nền nhà, bất tỉnh.

chau-trai-danh-chet-bac-dau-1
Võ Văn Phút bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Phát hiện sự việc, ông Út tìm cách can ngăn và cùng người dân đưa bà Rở đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Phút đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra, Phút là người có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định và cũng không có nơi ở cố định. Từ trước đó, vợ chồng bà Rở thương tình nên cho Phút về sống chung nhà.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.