Nguồn cơn đau lòng khiến nữ doanh nhân gốc Việt bắn chết chồng và 2 con gái rồi làm điều dại dột
Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại San Francisco hồi tháng 10. Theo đó, gia đình gốc Việt gồm 4 người đều đã tử vong. Paula Truong (52 tuổi) được xác định là người đã sát hại chồng cùng hai con gái, sau đó tự kết liễu chính mình.
Truyền thông Mỹ vừa dẫn báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức của Văn phòng Giám định Y khoa San Francisco, xác nhận vụ tử vong của một gia đình gốc Việt gồm bốn người tại bang California là một vụ giết người rồi tự sát. Theo kết luận, bà Paula Truong (52 tuổi) được xác định là người đã sát hại chồng và hai con gái trước khi tự kết liễu cuộc đời mình. Nguồn cơn là vì gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính kéo dài và bà Truong phải điều trị trầm cảm nặng.
Vụ việc được phát hiện ngày 8/10 tại căn nhà trên đường Monterey, thành phố San Francisco. Báo cáo pháp y xác định bà Paula Truong chết do tự kết liễu bằng cách treo cổ. Thi thể của bà được tìm thấy trong garage của căn nhà.
Trong khi đó, ông Thomas Ocheltree (57 tuổi) – chồng bà Truong, cùng hai con gái, 9 và 12 tuổi được xác định tử vong do bị bắn. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Ocheltree trúng hai phát đạn vào ngực và một phát vào cổ. Thi thể ông được phát hiện trong tình trạng nằm phủ chăn, tay phải đặt trên một khẩu súng. Hai con gái của họ thiệt mạng trong hai phòng ngủ khác nhau, đều do trúng đạn, và cơ quan chức năng kết luận cả ba nạn nhân đều bị bắn chết.
Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bà Truong đang sử dụng trazodone, loại thuốc kê đơn điều trị trầm cảm, cùng thuốc giảm đau oxycodone. Đáng chú ý, chất giảm đau buprenorphine được phát hiện trong thi thể bé gái 9 tuổi, trong khi bé gái 12 tuổi có thuốc kháng histamine an thần trong cơ thể. Đây là dữ liệu khiến giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, do nghi ngờ các bé có thể đã bị gây mê trước khi bị sát hại.
Nguồn tin từ các hồ sơ điều tra cho biết bi kịch nhiều khả năng xuất phát từ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng mà gia đình phải đối mặt. Bà Paula Truong, người di cư từ Việt Nam sang Mỹ, kết hôn với ông Ocheltree năm 2006. Bà từng sở hữu một chuỗi cửa hàng cà phê. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh thua lỗ khiến bà vỡ nợ và mất nhà do ngân hàng tịch thu. Gia đình buộc phải thuê lại chính căn nhà mà họ từng sở hữu để sinh sống.
Theo lời kể của ông Robert Ocheltree, anh trai ông Thomas, gia đình đã có nhiều dấu hiệu bất ổn trước khi thảm kịch xảy ra. Trong sáu ngày liền, ông không thể liên lạc với em trai. Khi đến nhà kiểm tra ngày 6/10, bà Truong mở cửa nhưng không cho vào nhà, nói rằng chồng đi chơi golf và làm mất điện thoại. Ông nhận thấy toàn bộ rèm cửa trong nhà đều được kéo kín bất thường.
Ngày 7/10, ông Robert nhận được tin nhắn lạ từ số điện thoại của bà Truong, với nội dung cầu cứu: "Anh ấy không còn là chính mình nữa. Em và các cháu đều rất sợ hãi".
Đến sáng 8/10, không thể liên lạc lại, ông Robert gọi cảnh sát. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, không ai ra mở cửa nên họ rời đi. Nghi ngờ có điều bất thường, ông Robert quay lại, dùng kìm phá kính cửa để vào trong và phát hiện thi thể của bốn người lúc khoảng 13 giờ 30.
Vụ án tiếp tục gây chấn động cộng đồng người Việt tại California và được xem là một trong những bi kịch gia đình nghiêm trọng liên quan đến khủng hoảng tài chính và sức khỏe tâm thần. Giới chức Mỹ cho biết sẽ tiếp tục điều tra các yếu tố liên quan, đặc biệt là nguồn gốc súng và việc sử dụng các loại thuốc an thần trước khi vụ việc xảy ra.