Trải qua cơn lũ lịch sử, xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ trở thành nơi được đặc biệt quan tâm. Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, những ngày qua, nhiều xe chở quan tài đến nơi này, dư ra rất nhiều so với thực tế số người mất.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi cảnh hàng chục quan tài được xe tải, xe đầu kéo vận chuyển đến Đắk Lắk sau đợt lũ lịch sử. Loạt clip nhanh chóng gây chú ý, kéo theo không ít thông tin đồn đoán về số lượng người thiệt mạng tại vùng rốn lũ của xã Hòa Thịnh.
Dưới những video này, nhiều tài khoản cho rằng số quan tài trên được đưa về Hòa Thịnh để hỗ trợ các gia đình có người mất. Đồng thời, mạng xã hội còn xuất hiện clip một phụ nữ nói về “vụ sập nhà khiến nhiều người chết”, thậm chí có tin thất thiệt cho rằng xã có tới 200 nạn nhân tử vong vì lũ.
Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó khẳng định các thông tin nêu trên đều không chính xác. Thống kê đến ngày 23/11 cho thấy toàn xã ghi nhận 24 người chết và mất tích, hoàn toàn không như lời đồn đại.
Từ những tin lan truyền chưa được kiểm chứng, nhiều đoàn thiện nguyện đã chủ động chở quan tài đến Hòa Thịnh để hỗ trợ. Nghĩa cử này được người dân trân trọng, song số lượng quan tài được đưa đến vượt xa nhu cầu thực tế. Những chiếc quan tài cần thiết đã được chính quyền bàn giao cho các gia đình có người thiệt mạng trong đợt lũ. Số còn lại – hơn 30 chiếc đã được xã gửi nhờ hai ngôi chùa trên địa bàn để lưu giữ.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM cho thấy tại chùa Phú Quang và chùa Phi Lai, khoảng 30 quan tài đang được bảo quản cẩn thận, sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu có nhu cầu.
Hòa thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai, cho biết nhà chùa hiện đang cất giữ 16 chiếc do xã chuyển đến. Ông nói thêm, cách đây hai ngày có một số gia đình cần quan tài để lo hậu sự, nên thông tin này có thể đã khiến một số đoàn thiện nguyện hiểu nhầm trước khi đổ xô mang quan tài đến.
“Chắc nghe trên mạng chết hàng trăm người nên đoàn từ thiện mang đến nhưng thật sự không tới. Xung quanh đây có người chết thật nhưng không nhiều như đồn đoán”, Hòa thượng Thích Thiện Đạo chia sẻ.
Tại chùa Long Quang, đại đức Thích Giác Trí cũng đang lưu giữ 14 quan tài. Một gia đình đã đến nhận một chiếc vào ngày 22/11. Theo đại đức, tin đồn hơn 100 nạn nhân tử vong khiến nhiều đoàn từ nơi khác vội vã chở quan tài đến hỗ trợ, dẫn đến số lượng vượt nhu cầu. Nhà chùa dự kiến sẽ gửi lại các điểm cung cấp quan tài từ thiện nếu tình hình đã ổn định.
Đến ngày 23/11, thời tiết tại Đắk Lắk dần tạnh, nhiều khu vực hết bị cô lập. Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ và tiếp tục thống kê thiệt hại.
Theo số liệu cập nhật đến cuối ngày 23/11, lũ quét tại Đắk Lắk đã khiến 63 người thiệt mạng, 8 người mất tích; khoảng 150.000 căn nhà bị ngập và gây thiệt hại ước tính gần 5.500 tỉ đồng.