Camera ghi lại cảnh chồng đánh vợ chấn động não vì không về sớm nấu cơm, thái độ nhà chồng gây sốc
Một đoạn camera an ninh đã ghi lại được cảnh người chồng hành hung vợ dã man ngay trước mặt hàng xóm ở chung cư. Theo chia sẻ của người vợ, nguyên nhân là vì chị không về sớm nấu cơm.
Mới đây, câu chuyện của chị Thu Trang (29 tuổi, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị chồng hành hung dã man trước hành lang chung cư gây xôn xao dư luận. Sự việc được camera an ninh ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Trang (29 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ việc bị chồng cũ là anh T đánh đập tàn nhẫn ngay tại hành lang chung cư vào tối 28/7/2025.
Theo lời kể của chị Trang, hôm xảy ra sự việc, vì bận công việc nên chị về nhà muộn lúc 19h, khiến anh T nổi giận vì “không về sớm nấu cơm khi bố mẹ chồng xuống chơi”. Dù đã chủ động vào phòng xin lỗi, chị vẫn bị chồng to tiếng, chửi mắng. Đỉnh điểm, người đàn ông này kéo lê vợ ra hành lang và hành hung dã man trước sự chứng kiến của hàng xóm.
Camera giám sát của chung cư vào khoảng 21h54 ghi lại cảnh anh T cởi trần, lôi kéo chị Trang ra hành lang, sau đó quật ngã, đấm đá liên tiếp vào mặt, lưng, chân và tay. Khi nạn nhân đã choáng váng, gục xuống sàn, anh ta vẫn chỉ tay chửi bới và tiếp tục đá vào người.
“Ban đầu, hàng xóm nhìn ra là những người đã lớn tuổi nên không dám can. Sau đó, cư dân mới nhắn nhau trong nhóm và ra giúp tôi”, chị Trang nhớ lại.

Sau trận đòn, chị Trang bị chấn thương nặng, bao gồm thủng màng nhĩ tai trái, chấn động não, nhiều vết bầm tím và chấn thương phần mềm. Chị phải nhập viện điều trị nội trú từ ngày 30/7 đến 4/8.
“Trong suốt thời gian tôi nằm viện, chồng và nhà chồng không một ai đến thăm dù viện cách nhà chỉ 2 km”, chị nói trong nước mắt.

Ngay sau vụ việc, nạn nhân đã trình báo Công an phường Đại Mỗ. Tuy nhiên, hơn ba tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, và anh T chưa bị triệu tập. Chiều 11/11, đại diện công an phường xác nhận có tiếp nhận vụ việc, cho biết “đã cho chị Trang đi giám định pháp y và đang trong quá trình xử lý”.
Chị Trang tiết lộ thêm, chị đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10, chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi sau nhiều lần bị bạo hành. Cả hai đều từng qua một lần đổ vỡ và sống chung từ năm 2023, kết hôn chính thức tháng 3/2024. Sau khi kết hôn, chị dần nhận ra chồng bộc lộ nhiều tính xấu, thường xuyên kiểm soát và hành hung.
Người phụ nữ tâm sự: “Từ khi con 3 tháng tuổi, tôi đã phải đi làm lại sớm. Sau ly hôn, tôi là người nuôi dưỡng con chung”.

Chị nói thêm, sau vụ việc, phía nhà chồng còn nhiều lần thách thức, khiến chị luôn sống trong lo sợ. Mong muốn duy nhất của chị là pháp luật sẽ trả lại công bằng, người vi phạm sẽ nhận án phạt thích đáng.