Lê Thúy lại hỏng thai sau 10 năm mòn mỏi tìm con, 1 câu nói của chồng khiến cô cả đời không thể quên
Sau biến cố vừa có tin vui mang thai nhưng không giữ được em bé, Lê Thúy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện phía sau hành trình tìm con kéo dài hơn một thập kỷ.
Trong những chia sẻ mới đây trên trang cá nhân, Lê Thúy tâm sự chuyện một lần nữa lại không giữ được con. Bên cạnh đó, người mẫu dành nhiều lời cho chồng sau hơn 10 năm bên nhau. Cô cho biết trong suốt quãng thời gian ấy, Đỗ An chưa từng trách móc hay tạo áp lực về chuyện sinh con.
Ngược lại, mỗi khi chứng kiến vợ trải qua những cơn đau, mệt mỏi và có lúc gần như gục xuống sau các lần điều trị, anh chỉ nhẹ nhàng động viên.


Đỗ An từng nói với vợ: "Hay thôi em, nếu mình không có nợ con cái thì thôi, em đau như vậy anh xót lắm. Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống. Mình yêu nhau, đồng hành với nhau là được rồi".
Đối với Lê Thúy, câu nói ấy có ý nghĩa đặc biệt bởi nó giúp cô nhận ra rằng việc có con chưa bao giờ là điều kiện để cô được chồng yêu thương.
Nữ người mẫu viết: "Giữa lúc em sợ mình không thể làm mẹ, anh lại cho em cảm giác rằng: dù có con hay không, em vẫn luôn là người anh chọn. Cảm ơn anh, vì trong hành trình tìm kiếm một đứa con, anh chưa bao giờ để em cảm thấy mình là người thất bại. Nếu cuối cùng chúng ta có một em bé, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Còn nếu cuộc đời chỉ cho chúng ta có nhau… thì em vẫn biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người, vì được yêu một người chưa bao giờ bắt mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu".
Nhiều lần hy vọng rồi lại đối diện mất mát
Hành trình làm mẹ của Lê Thúy kéo dài nhiều năm với không ít lần điều trị hỗ trợ sinh sản. Nữ người mẫu từng tạm gác công việc, thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện và trải qua 5 lần IVF, nhiều lần tiêm thuốc cùng 2 ca phẫu thuật nội soi.
Gần đây, cô cho biết mình từng đậu thai nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì em bé rời xa. Sau biến cố này, bác sĩ phát hiện tình trạng ứ dịch vòi trứng tái phát, buộc cô phải tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật nội soi.
Ca mổ lần thứ 3 kéo dài gần 3 tiếng và phức tạp do tình trạng dính nặng. Theo chia sẻ của Lê Thúy, ruột và trực tràng cũng bị dính, khiến quá trình điều trị trở thành thêm một thử thách đối với cô.
Trước đó, Lê Thúy từng trải qua cảm giác hạnh phúc khi que thử thai xuất hiện 2 vạch. Nhắc lại lần mang thai vào tháng 3/2024, cô từng chia sẻ: “Cầm que thử thai lên 2 vạch, tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh khóc rất nhiều, hạnh phúc vỡ òa khi mọi cố gắng, sự đau đớn được đền đáp".
Thế nhưng chỉ 2 ngày sau, nữ người mẫu nhận tin thai bị vôi hóa và không phát triển ổn định.
Những lần thất vọng liên tiếp khiến hành trình tìm con trở thành một cuộc chiến cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Lê Thúy cho biết cô vẫn không muốn từ bỏ mong muốn được làm mẹ.
Đỗ An chọn ở bên thay vì tạo thêm áp lực
Lê Thúy và Đỗ An kết hôn năm 2015. Trong cuộc sống chung, hai người từng trải qua những khác biệt nhưng vẫn tiếp tục vun vén gia đình.
Theo Lê Thúy, gia đình Đỗ An khá thoải mái về chuyện con cái. Bản thân nam diễn viên cũng nhiều lần khẳng định anh cưới cô vì tình yêu chứ không phải để cô gánh trách nhiệm sinh con cho gia đình.
Điều này giúp Lê Thúy phần nào giảm được áp lực. Tuy nhiên, với mong muốn được làm mẹ, cô thừa nhận bản thân vẫn rất khó buông bỏ hành trình tìm con.

Có thời điểm, nữ người mẫu từng nói với chồng rằng sẽ để mọi chuyện thuận theo duyên số. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục thực hiện IVF và kiên trì với lựa chọn của mình.
“Tôi làm đến khi tôi không thở nữa thì thôi”, Lê Thúy từng nghẹn ngào chia sẻ.
Lê Thúy sinh năm 1991 tại Quảng Bình, được biết đến sau khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia một số bộ phim như Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu.
Hơn một thập kỷ kể từ khi về chung nhà, câu chuyện tìm con của Lê Thúy không chỉ là hành trình để cô thực hiện mong ước làm mẹ mà còn cho thấy sự đồng hành của hai vợ chồng trước những thử thách kéo dài.