‘Tổng tài’ đánh người ở quán cà phê hé lộ tình hình đàn em trong trại, nhắn gửi bất ngờ đến mẹ nạn nhân
Trong bài đăng mới đây, ‘tổng tài’ N.V.T gây chú ý khi tuyên bố sẽ là mọi thứ để đòi lại công bằng cho ‘người em’ đang bị tạm giam của mình.
Mới đây, trên trang cá nhân, N.V.T (SN 1998, quê Hà Nội) – người được cư dân mạng đặt biệt danh “tổng tài”, liên quan đến vụ hành hung nhân viên quán cà phê hơn một tháng trước – đã đăng tải bài viết dài bày tỏ sự hối hận.
“Vì một cái tát và một cú đấm trong khoảnh khắc nóng giận, một chàng trai mới ngoài hai mươi, tuổi đời còn non nớt, giờ đang nằm trong trại tạm giam, xa gia đình, xa cha mẹ và xa cả tương lai đang mở ra phía trước”, N.V.T viết.
Anh cũng nhắn nhủ bà X, mẹ của nạn nhân Đ, mong được tha thứ để mọi chuyện sớm khép lại.
Trong bài đăng của mình, T viết: “Nếu cô từng nghe lời Phật dạy về nhân – quả – tha thứ, thì tôi tin, tha thứ trong lúc này không chỉ là cứu một chàng trai, mà là cứu luôn một nhân cách, một cuộc đời.
Nếu một ngày, người ta nhắc lại câu chuyện này, điều đẹp nhất không phải là “con trai cô bị đánh”, mà là “cô Xuân người mẹ bao dung, biết dừng lại để nhân từ thắng hận thù”.
Tôi không xin cho Vũ được miễn trách nhiệm.
Tôi chỉ mong công lý được soi sáng bằng cả pháp luật và lòng người.
Một cái tát có thể sai, nhưng sự trừng phạt cũng cần có giới hạn của lẽ phải.
40 ngày qua, gia đình tôi đã sống trong nỗi đau lặng thầm, nhưng không tuyệt vọng.
Bởi tôi tin rằng ở đâu còn lòng người, ở đó còn công bằng.
Cô Xuân ơi,
Nếu cô đọc được những dòng này, tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ.
Không chỉ vì Vũ mà còn vì chính Đức, vì tương lai của cả hai đứa trẻ.
Tha thứ là ánh sáng duy nhất có thể cứu chuộc được cả hai bên khỏi thù hận và tội lỗi”.

Bài đăng của N.V.T trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng T đang “kể khổ”, tìm cách lấy lòng thương hại sau hành động sai trái. Một số bình luận cho rằng việc hành hung người khác rồi lên mạng than thở là điều không hợp lý. Thậm chí còn có ý kiến chỉ trích "tổng tài" này chỉ đang khiến mọi người mất cảm tình hơn, dùng chuyện cũ để gây chú ý.
Theo Znews, ngày 29/10, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) xác nhận N.L.V (SN 2002, quê Bắc Ninh) – người trực tiếp ra tay hành hung nhân viên quán cà phê vẫn đang bị tạm giam sau 40 ngày.
Trước đó, vụ việc gây xôn xao dư luận giữa tháng 9. Khi đang ngồi tại quán cà phê, N.V.T bị nhắc nhở vì hút thuốc trong không gian kín. Sau vài lần bị góp ý, T. đã ra hiệu cho đàn em là N.L.V “vào nói chuyện” với nhân viên thu ngân. Camera ghi lại cảnh V bất ngờ tát và đấm thẳng vào mặt nạn nhân, khiến người này ngã gục xuống sàn.
Dù sau đó T đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, song bà X – mẹ của anh Đ từ chối gặp mặt. “Xin lỗi bây giờ là quá muộn. Lúc con tôi nằm viện, họ không hỏi han gì, còn lên mạng phản bác và phủi bỏ trách nhiệm”, bà nói.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.