Tình tiết đặc biệt về đêm định mệnh 3 người bị sát hại ở Đồng Nai, nạn nhân ra đi trong tiếc thương
Theo chia sẻ của hàng xóm, gia đình nạn nhân là những người rất thân thiện, hiền lành, thường xuyên làm việc tốt. Họ ra đi đột ngột theo cách này khiến mọi người vô cùng thương xót.
Báo Người Đưa Tin cho biết, tối 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thắp hương cho các nạn nhân, chia buồn với gia đình trong vụ án chấn động vừa qua.
Vụ việc xảy ra ở cơ sở T.H, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ). Nạn nhân là vợ chồng ông Đỗ Duy Th và cháu ngoại.

Căn nhà của nạn nhân nằm ở vị trí khá xa khu dân cư, phía trước là đôi cao, trồng cao su, phía sau là vực sâu, địa hình hiểm trở. Nơi này có 1 hầm xe, cạnh sân có 1 nhà xưởng dùng để kinh doanh. Trong bán kính khoảng 200m ở đây chỉ có vài căn nhà có người dân sinh sống.
Chính vì vậy mà dù nằm mặt tiền đường liên huyện cũ, căn nhà này khá hoang vắng. Được biết, buổi tối ở đây còn không có đèn đường, trời mưa lại càng vắng vẻ.
Hàng xóm ở gần nhà nạn nhân nhất (cách khoảng 200m) cho biết, đêm trước khi xảy ra án mạng, họ không nghe thấy bất cứ tiếng động lạ nào. Vợ chồng ông Th thường ngày sống cùng 2 con, nhưng tối định mệnh đó, 2 người này không có nhà.

Một người quen của nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đăk Nhau) tâm sự, ông quen vợ chồng ông Th đã hơn 25 năm, từ khi họ còn khó khăn. Trong mắt mọi người họ luôn rất hiền lành, hay làm từ thiện và giúp đỡ người khác. Từ trước đến nay, nạn nhân chưa làm mất lòng ai bao giờ.
Trong kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho biết, các nạn nhân tử vong vì bị đạn bắn vào đầu. Từ camera gia đình nạn nhân phát hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà.

Hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây án. Công an kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hay có thông tin liên quan thì cung cấp cho cơ quan công an.