Đời sống

Thêm tình tiết gây phẫn nộ vụ cha dượng bạo hành bé gái lớp 5, xót xa cảnh tượng cháu bé cầu cứu

Theo lời vị trưởng thôn, đây không phải lần đầu tiên Nam bạo hành cháu L. Trước đó, ông đã ngỏ lời xin nhận cháu làm con nuôi để chăm sóc nhưng vợ chồng Nam không đồng ý.

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ bé gái H.T.H.L (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) dùng thanh gỗ và búa đinh bạo hành, khiến cháu bị thương tích nghiêm trọng.

Trưởng thôn kể về giây phút giải cứu cháu bé

Theo VietNamNet, ông Phan Viết Hiệp, Trưởng thôn Phú Hòa, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Ông kể lại, vào khoảng 7h sáng ngày 19/10, ông nhận được cuộc gọi từ Công an xã Cổ Đạm thông báo về vụ việc. Ngay lập tức, ông chạy đến nhà trọ nơi cháu L sinh sống thì thấy cửa bị khóa ngoài.

“Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cháu bị thương nặng trên đầu nên gọi điện báo lại với Công an xã và đề nghị cần đưa cháu đến cơ sở y tế. Một lúc sau, cha dượng cháu về và mở cửa nhà trọ”, ông Hiệp nhớ lại.

Sau khi được mở cửa, ông Hiệp trực tiếp đưa cháu L đến Trạm Y tế xã, sau đó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm đã tiếp nhận và đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Vinh (Nghệ An) để điều trị.

cha-duong-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-3
Nhà trọ nơi cháu L. bị bố dượng đánh đập. 

Ông Hiệp cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên cháu L bị bạo hành. Khoảng tháng 10/2024, cô giáo phát hiện cháu đến lớp với nhiều vết roi, bầm tím, rớm máu. Khi được hỏi, cháu nói bị cha dượng đánh. Nhà trường đã báo chính quyền. Ông Hiệp cũng phối hợp với địa phương xác minh vụ việc.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, địa phương khi đó xử lý nương tay và yêu cầu Nam cam kết không tái phạm, nhưng chỉ sau một năm, hắn lại đánh cháu tàn nhẫn hơn, lần này còn dùng búa gây thương tích nguy hiểm.

Năm 2024, vì thương cháu bé, ông Hiệp từng đưa cháu về nhà chăm sóc một ngày để trấn an tinh thần, thậm chí ngỏ ý nhận cháu làm con nuôi, song gia đình không đồng ý.

Theo ông, gia đình Nam từng sống ở thôn Vân Thanh Bắc, sau đó chuyển sang thôn Phú Hòa thuê trọ trong lúc xây nhà mới.

cha-duong-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-1
Cháu L tại bệnh viện. Ảnh: Báo Thanh Niên

Đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

Ngày 20/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh cho biết đã vào cuộc kiểm sát vụ việc ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Bà Đinh Thị Hải Liên, Viện trưởng, đã chỉ đạo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an xã Cổ Đạm và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai của cháu bé và nhân chứng, đồng thời trưng cầu giám định thương tích và bảo vệ khẩn cấp cháu L.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 18/10, Nam đánh đập cháu L trong nhà rồi khóa cửa bên ngoài. Sáng hôm sau, cháu mở cửa sổ kêu cứu hàng xóm và trưởng thôn, trước khi được đưa đi cấp cứu.

Bà Liên nhấn mạnh: “Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại thân thể và quyền được bảo vệ của trẻ em. VKS sẽ kịp thời thực hiện chức năng công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”.

cha-duong-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-4
 Kiểm sát viên lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: L.Bùi

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam khai nhận khoảng 22h đêm 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, hắn chở bé L về phòng trọ. Bực tức vì cho rằng bé nói dối, lại mang định kiến cháu là con riêng của vợ, Nam đã trút giận lên cháu:

Nam khai: “Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh L. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu”.

Theo Công an xã Cổ Đạm, cháu L là con riêng của chị Bàn Thị B (quê Sơn La). Sau khi kết hôn với Nam, chị B sinh thêm hai con chung. Thời điểm xảy ra sự việc, chị B đang về Sơn La thăm bố ruột bị bệnh, chỉ còn cháu L ở nhà với cha dượng.

Hiện, Nguyễn Văn Nam đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Các cơ quan tố tụng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố thêm tội “Hành hạ người khác” nếu đủ căn cứ.

Dư luận xã hội yêu cầu xử lý nghiêm minh, bảo vệ quyền được sống an toàn và nhân phẩm của trẻ em, không để những bi kịch tương tự tiếp diễn.