Sự thật đáng xấu hổ về ‘huyền thoại lính bắn tỉa’ Quàng Văn Nhọt kêu gọi từ thiện rầm rộ MXH
Nhân vật Quàng Văn Nhọt được miêu tả là cựu chiến binh, người có công với cách mạng, nhưng hiện tại lại sống khó khăn và phải lên mạng kêu gọi từ thiện.
Mạng xã hội thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến một nhân vật tên Quàng Văn Nhọt. Người đàn ông lớn tuổi này sinh năm 1943, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, được mô tả là cựu chiến binh, “người lính bắn tỉa huyền thoại”, từng vào sinh ra tử trong nhiều cuộc chiến. Thế nhưng, ông Nhọt nay sống neo đơn, khó khăn, không được quan tâm và phải lên mạng kêu gọi từ thiện.
Các bài viết này thường được tung ra vào dịp lễ lớn (30/4, 27/7, 2/9) với giọng điệu khơi gợi thương cảm, từ đó nhiều cá nhân đã gửi tiền ủng hộ qua mạng xã hội.

Từ kẻ “đào ngũ” thành “anh hùng”
Báo Người Lao Động cho biết, qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin trên không đúng sự thật. Theo hồ sơ của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, tại xã Mường Phăng chỉ lưu giữ hai trường hợp người có công là ông Quàng Văn Nhọt (SN 1948, bản Pú Sung) và ông Lò Văn Nhọt (SN 1912, bản Đông Mệt). Không có bất kỳ hồ sơ nào mang tên Quàng Văn Nhọt (SN 1943). Đại diện UBND xã Mường Phăng cũng cho biết, ông Nhọt (SN 1943) không có tên trong danh sách cựu chiến binh, chỉ đang hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng. Các đoàn từ thiện đến hỗ trợ ông đều không thông qua chính quyền địa phương.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng đều xác nhận không có tài liệu nào cho thấy ông Nhọt (SN 1943) từng tham gia quân ngũ, xuất ngũ hay lập chiến công. Thay vào đó, các giấy tờ liên quan đều mang tên ông Quàng Văn Nhọt (SN 1948).
Đặc biệt, theo báo Lao Động, ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên – nơi ông Nhọt cư trú cho biết, sau khi vào cuộc xác minh, xã khẳng định các thông tin đăng tải trên mạng là bịa đặt, không chính xác.

Trong buổi làm việc với xã Mường Phăng hôm 4/9, ông Nhọt và em trai ruột là Quàng Văn Sơ đã chia sẻ thật về nhân thân.
Theo biên bản buổi làm việc, ông Nhọt kể: “Tôi nhập ngũ tháng 4.1977 và đến năm 1978 “đào ngũ”, bỏ đơn vị về địa phương”.
Ngoài ra, người đàn ông cũng khẳng định chưa từng được nhận Huy chương kháng chiến hạng nhất hay kỷ niệm chương.
Giải thích về tấm huy chương treo ở nhà, ông Nhọt cho biết nó do một người ở xã Mường Phăng (cũ) đưa cho mình, hiện không nhớ đối phương là ai, đưa năm nào. Cùng với đó, giấy tờ liên quan việc nhập ngũ, xuất ngũ ông Nhọt cũng không có. Bộ quân phục mà nhiều lần người này mặc là do nhà từ thiện mua cho.
Ông Quàng Văn Sơ cũng cho biết, năm 1978, anh trai ông “đào ngũ” bỏ đơn vị về nhà. Vì vậy việc ông Nhọt được nhận Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước là không đúng.
Được biết, hiện tại ông Nhọt đang nằm trong diện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên (người từ đủ 80 tuổi trở lên), mức trợ cấp là 500.000 đồng/tháng. Theo ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, ông Nhọt không phải hội viên Hội Cựu chiến binh của bản và của xã, không thuộc đối tượng người có công, không thuộc đối tượng thân nhân gia đình chính sách.

Xây dựng hình ảnh anh hùng đánh giặc để kêu gọi từ thiện
Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Nguyễn Mạnh Tuân, nguyên giáo viên Địa lý một trường THPT trên địa bàn, để làm việc. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Điện Biên) cũng đã làm việc với chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) – người thường xuyên đăng tải, kêu gọi quyên góp cho ông Nhọt.
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hành vi dựng nên hình ảnh sai lệch này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng, làm dư luận hoang mang, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, việc tự ý kêu gọi từ thiện, không thông qua chính quyền địa phương, có dấu hiệu trục lợi cá nhân.
Vụ việc được cho là không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn liên quan đến mạng lưới tài khoản, nhóm từ thiện trên mạng xã hội, lợi dụng danh nghĩa “người có công”, “cựu chiến binh” để kêu gọi ủng hộ, gây phẫn nộ trong xã hội và làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cá nhân khác.
Hiện, Công an tỉnh Điện Biên đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.