Phát hiện nhiều vật chứng quan trọng ở nhà nghi phạm sát hại 3 người, vẫn chối tội khi đối mặt công an
Sau khi gây án, nghi phạm Lê Sỹ Tùng bắt xe về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Lần theo dấu vết hắn để lại, lực lượng chức năng đã đến nơi mời Tùng ra làm việc.
Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) – Bộ Công an tổ chức lấy lời khai của Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Trước đó, khoảng 7h50 ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo về vụ án nghiêm trọng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đắk Nhau), khiến 3 người tử vong.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể nằm ở hiên nhà, gồm chủ đại lý là ông Đ.Đ.T (SN 1978) và cháu ngoại Đ.T.T (SN 2014). Bà C.H.H (SN 1977, vợ ông T) được phát hiện tử vong phía trước cửa phòng, bên hông xe ô tô 7 chỗ.
Các nạn nhân đều có vết thương chí mạng vùng đầu, nghi bị bắn bằng súng. Ngoài ra, két sắt trong nhà bị cạy phá, nhiều vật dụng bị xáo trộn.
Qua trích xuất camera an ninh của gia đình, vào 18h39 ngày 2/10, phát hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, mang ba lô và cầm vật giống súng dài đi vào khu vực phòng của bà Hạnh. Trước đó không lâu, 18h30 cùng ngày, người này xuất hiện ở khu vực cửa chính – nơi này sau đó phát hiện ông Thiên và cháu Thành tử vong.
Sau khi thu thập dữ liệu, cơ quan điều tra đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào tố giác tội phạm trên địa bàn.
Đến 15h30 ngày 5/10, trong quá trình rà soát tại phường Phước Long (Đồng Nai), công an phát hiện Lê Sỹ Tùng có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan vụ án nên mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Tùng khai sáng 5h30 ngày 2/10, anh ta bắt xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, xuống tại điểm đối diện công viên Suối Tiên (phường Linh Trung). Tại đây, Tùng đón xe buýt số 8 đến Bến xe Miền Đông, sau đó mua vé xe Thành Công đi Đồng Nai. Khi đến xã Đắk Nhau, Tùng xuống xe và thuê xe ôm đi đến khu vực gần nhà ông Đ.Đ.T.
Cũng theo lời nghi phạm, sáng 3/10, sau khi gây án, hắn đi bộ đến xã Bom Bo và bắt xe ôm về nhà ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai, ở lại đây cho đến khi công an đến mời lên làm việc. Kiểm tra trên người Tùng phát hiện nhiều vết trầy xước. Đáng chú ý, trong nhà đối tượng này có nhiều vật dụng đáng chú ý như đôi giày đen dính bùn đất đỏ, cần câu… tất cả trùng khớp với dấu vết và tang vật mà lực lượng chức năng thu được gần hiện trường vụ án.
Đáng chú ý, người chạy xe ôm cũng đã xác nhận Tùng chính là hành khách thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Long vào sáng cùng ngày.
Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.
Công an thu giữ vật chứng gồm 1 khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn (được xác định là tang vật dùng để gây án) cùng 50 triệu đồng mà Tùng cướp được sau khi sát hại các nạn nhân.
Theo lời khai ban đầu, Tùng là người nghiện game, đang nợ tiền vay online. Đối tượng này còn rất mê mô tô và thích đi phượt.