Lời thú nhận muộn màng của nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong, vội về vì mẹ chồng nói con khóc
Theo lời khai của nữ tài xế, tối ngày xảy ra sự việc, cô uống bia cùng bạn bè, sau đó lái xe về vì mẹ chồng gọi nói con khóc. Vì thiếu quan sát, nữ tài xế đã gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) vì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Chi được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cẩm Chi là người lái ô tô gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, trong thời điểm ông đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông vì mưa lớn gây ngập ở quốc lộ 27, vào tối 3/10.
Một nguồn tin cho biết, Chi khai nhận, chiều 3/10 được bạn nhờ đến phụ nấu đồ ăn đãi tiệc. Sau khi chuẩn bị xong, Chi được bạn mời ở lại tham gia bữa tiệc. Tại đây, Chi có uống bia với mọi người. Tuy nhiên, người phụ nữ nói không nhớ mình đã uống bao nhiêu.

Vào khoảng hơn 21h cùng ngày, mẹ chồng Chi gọi nói con khóc nên người phụ nữ vội ra về. Khi điều khiển ô tô trên quốc lộ 27, đoạn qua trước cổng Trường THPT Y Jút, xã Đray Bhăng, Chi không quan sát kỹ, không giảm tốc độ nên gây ra tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Chi tiếp tục lái xe đi. Đến sáng 4/10, người phụ nữ này ra trình diện công an. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy cho thấy nữ tài xế không vi phạm.