Lời khai thầy dạy múa lân bắt trò cũ quỳ gối giữa đường rồi đánh, nạn nhân đưa ra quyết định bất ngờ
Người đàn ông có hành vi đánh, bắt nam thanh niên quỳ gối giữa đường được xác định là thầy dạy múa lân của nạn nhân trước đây.
Thông tin từ VietNamNet cho biết, ngày 23/10, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan công an đã mời ông P.X.L (32 tuổi, trú cùng địa phương) lên làm việc vì hành vi đánh và ép một thanh niên quỳ gối giữa đường.
Tại trụ sở công an, ông L khai rằng trước đây từng là thầy dạy múa lân cho nam thanh niên trong clip. Người này từng tham gia đoàn múa lân của L, nhưng sau đó rời đi để đầu quân cho đoàn khác. Chuyện này khiến L bức xúc. Trong lúc nóng giận, ông hẹn thanh niên ra khu vực nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk để “nói chuyện phải trái”, rồi tát và bắt người này quỳ xin lỗi.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông L thừa nhận hành vi sai trái và bày tỏ sự hối hận. Phía gia đình thanh niên bị đánh đã chấp nhận lời xin lỗi và không yêu cầu xử lý hình sự.
Theo Thượng tá Tuấn, nạn nhân không có thương tích và đã rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, ông L vẫn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen tát và bắt một thanh niên quỳ giữa đường, gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của ông L là thiếu kiềm chế, vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm để làm gương.