Lời khai của thiếu niên 17 tuổi gây ra án mạng rúng động với cô gái ở Gia Lai, hé lộ hiện trường ám ảnh
Sau khi có lòng tốt cho đối tượng này đi nhờ xe, cô gái rơi vào tầm ngắm, trở thành nạn nhân bị hắn cướp của, làm chuyện đồi bại và sát hại dã man.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, sáng 10/10, người dân làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ trong khu rẫy. Nạn nhân nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết đâm, cạnh thi thể có một con dao.
Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai – đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Rơ Mah B (SN 2002, trú làng Del, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai). Theo gia đình, sáng 7/10, chị B điều khiển xe máy đưa con đi học nhưng đến tối vẫn không thấy về. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt, gia đình tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể nạn nhân có dấu vết tinh dịch; điện thoại và xe máy của chị B đều biến mất.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai) khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.
Tại cơ quan điều tra, Tiến khai trưa 7/10, khi đi ngang khu vực gần một nhà thờ, y gặp chị B và xin đi nhờ xe. Trong lúc di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dụ nạn nhân vào khu rẫy vắng, dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến chị B tử vong. Sau đó, y thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại rồi bỏ trốn.
Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.