Đời sống

Học sinh và phụ huynh vật lộn với mưa ngập, Sở GD-ĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?

Sau trận mưa ngập ngày 30/9 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng Sở GD-ĐT cần có phản ứng nhanh và quyết đoán hơn trong tình trạng thời tiết nguy hiểm như vậy.

Ngày 30/9, Hà Nội trải qua trận mưa lụt kinh hoàng, khắp mọi nẻo đường, con phố đều rơi vào tình trạng ngập úng, các phương tiện không thể di chuyển. Nhiều học sinh mắc kẹt tại trường, trên đường. Trong khi đó, phụ huynh cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi không thể di chuyển đón con. Không ít gia đình vật lộn nhiều tiếng đồng hồ vẫn không thể về đến nhà.

Chiều tối 30/9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ra quyết định cho toàn bộ học sinh thành phố nghỉ học vào ngày 1/10. Thông tin này nhận được nhiều hưởng ứng vì lo ngại tình hình giao thông chưa được thông thoáng sau trận ngập lụt vừa qua.

Tuy nhiên, cùng với đó là không ít ý kiến cho rằng Sở GD-ĐT Hà Nội đã phản ứng chậm trước tình hình thời tiết của ngày 30/9.

Cụ thể, phụ huynh Nguyễn Việt Phương (có con đi học ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với báo Dân Việt: "Buổi sáng mưa trắng trời do ảnh hưởng của bão số 10, phụ huynh đã nháo nhác nhau về việc học sinh được nghỉ hay đi học. Do không có thông báo từ nhà trường nên chúng tôi đành cho con đi học. Tuy nhiên, không chỉ tôi mà rất nhiều phụ huynh không thể về sớm để đón con tan học buổi chiều. Đến giờ tan tầm thì các tuyến đường ngập tắc cứng không thể di chuyển. Nếu như Sở GDĐT cho học sinh nghỉ học hôm nay thì phù hợp hơn. Mong Sở GDĐT có chỉ đạo nhanh và quyết đoán hơn”.

ha-noi-1
Học sinh một trường học ở Hà Nội ra về trong mưa ngập. Ảnh: NVCC

Một phụ huynh khác bức xúc bày tỏ: “Không hiểu lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội và nhiều lãnh đạo các trường học ứng phó bão, mưa lũ ra sao khi mưa trắng trời từ sáng sớm, ngập khắp nơi, đặc biệt ở khu vực phía Tây Hà Nội bị ngập nặng lại không cho học sinh nghỉ học? Hành động này của lãnh đạo ngành Giáo dục Thủ đô vừa làm khổ bố mẹ vừa gây nguy hiểm cho học sinh. Như vậy có phải là quá thiếu trách nhiệm không?”.

Lãnh đạo một trường THPT ở Hà Nội thông tin, dù không có thông báo của Sở GD-ĐT nhưng nhà trường vẫn linh hoạt cho học sinh chủ động quyết định đi học hay nghỉ. Trường không bị ngập nên việc dạy và học vẫn được duy trì bình thường. Tuy nhiên, vì nhà bị ngập, không thể di chuyển nên nhiều học sinh đã nghỉ học. Các giáo viên sẽ hướng dẫn bài cho các em vào hôm sau.

ha-noi-2
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở Hà Nội, trong đó có cả các khu vực trường học. Ảnh: Vân Hà

Chia sẻ quan điểm về tình hình Hà Nội ngày 30/9, anh Bùi Ngọc Phúc – tác giả cuốn “Đồng hành cùng con qua các kỳ thi”, “Tư vấn kỳ thi vào 10” nhận định, bão số 10 khiến Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng. Trước đó đã có nhiều nguồn dự báo Thủ đô sẽ mưa lớn, bị ngập úng cục bộ. Thế nhưng, đáng tiếc là Sở GD-ĐT lại ra công văn chỉ đạo việc làm online chậm.

“Tới 11h trưa nay, mưa như trút khiến nhiều nơi ngập nặng, các con vẫn phải đến trường, còn các em học buổi sáng không thể quay về. Công văn khẩn của Sở ban hành lúc Hà Nội đã ngập sâu nhiều điểm. Việc chậm trễ này khiến phụ huynh vất vả, các con bị ảnh hưởng. Không phải trường học nào cũng đủ điều kiện để các con nghỉ qua đêm và ăn tối. Nhiều phụ huynh bì bõm hơn 3 tiếng cùng con chưa về đến nhà.

Theo tôi, các chuyên viên tham mưu của Sở GDĐT Hà Nội hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, sự ban hành công văn chậm làm ảnh hưởng đến việc học tập của nhiều con, trong khi Hà Nội có thể chuyển sang học online rất nhanh”, anh Phúc nói.

ha-noi-3
Học sinh Hà Nội được phụ huynh đón bằng xe kéo "tự chế". Ảnh: Vũ Phương

Còn theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vụ việc lần này là thiên tai khó có thể nói trước, nên thông cảm.

“Thông thường, Nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ sẽ căn cứ vào phần lớn tình hình học sinh cả trường. Sở GDĐT thì căn cứ theo tình hình của cả thành phố. Trong khi đó, bão đến từ hôm qua và khó lường sang cả ngày hôm nay ở Hà Nội. Ai cũng nghĩ buổi chiều sẽ tạnh mưa.

Phụ huynh chiều nay đón con căng thẳng là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta không nên đợi từ phía Sở. Các trường, các phụ huynh nên tùy theo tình hình mà ứng biến. Tôi thấy có trường làm cầu tạm cho học sinh đi bộ không bị ngập. Có trường tặng bữa ăn miễn phí cho học sinh về muộn, có trường sử dụng xe bộ đội đón các em ra khỏi trường. Nhiều trường cũng thông báo cho phụ huynh đón con từ trưa đến chiều”, bà Hương chia sẻ.

ha-noi-4
Phụ huynh bì bõm lội nước đến trường đón trẻ chiều 30/9. Ảnh: THÀNH CHUNG
ha-noi-5
Học sinh tại Trường Lương Thế Vinh, Hà Nội tối 30/9. Ảnh: CTV

Dẫu vậy, bà Hường cho rằng Sở GD-ĐT vẫn cần có phòng phản ứng nhanh theo từng ngày, nhằm đưa ra quyết sách nhanh chóng, phù hợp với tình hình hơn.

Trước đó, vào chiều 30/9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc, đề nghị triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với bão số 10, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Sở lưu ý, các trường ở vùng tâm bão đi qua có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh, việc di chuyển của các em cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trường và gia đình. Bên cạnh đó, nhà trường cần chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở trường trong thời gian mưa bão.

Với các trường bị ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt mà học sinh không đến trường được, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.