Đời sống

Gia đình cháu bé trong câu chuyện ‘người cha nghèo mất con’ được tài xế taxi giúp đỡ lên tiếng, hé lộ sự tình

Liên quan đến câu chuyện người cha nghèo mất con được tài xế taxi chở đi miễn phí, mới đây, bà ngoại của cháu bé đã lên tiếng. Bà kể lại sự tình câu chuyện và giải thích lý do con rể hoảng hốt hiểu nhầm mọi chuyện.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động về một người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc tuyệt vọng vì “mất con”. Tuy nhiên, theo xác minh từ Bệnh viện Bạch Mai, thực tế cháu bé trong câu chuyện hoàn toàn khỏe mạnh, đã xuất viện vào ngày 20/10 và hiện được bà ngoại chăm sóc tại nhà.

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhi sinh non từ Lào Cai, song thông tin “cháu bé qua đời” là không chính xác. “Chúng tôi đã kiểm tra, hiện sức khỏe của cháu ổn định. Có thể trong quá trình liên lạc, người bố hiểu nhầm thông tin từ bệnh viện”, vị này nói.

Trao đổi với phóng viên VOV, bà Triệu Thị Còi (bà ngoại cháu bé, trú tại Lào Cai) kể lại, con rể bà là anh La Văn Nam (sinh năm 2000, huyện Trấn Yên, Lào Cai) hôm đó về quê vừa đón vợ vừa vay thêm tiền chữa bệnh cho con. Khi đi được nửa đường, bác sĩ gọi điện thông báo cần chuyển phòng cho em bé vì bé đã khá hơn, tự thở được.

“Chắc con rể nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội xuống xe quay lại viện, vừa đi vừa khóc”, bà Còi nói.

Hiện cháu bé đã về nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường. Mẹ của bé, chị Triệu Kim Thương (sinh năm 2004), sinh mổ ngày 14/10 sau khi bị vỡ ối do làm việc nặng. Chị Thương được xuất viện ngày 18/10, sức khỏe hồi phục tốt.

nguoi-dan-ong-ngheo-mat-con-1

Bà Còi kể lại: “Cả đêm không thấy thai máy, gia đình đã đưa Thương đi siêu âm, bác sĩ xác định thai nhi bị nghẹt thở và chỉ định mổ cấp cứu vào ngày 14/10. Mổ xong con gái tôi nằm viện một mình, còn tôi và con rể xuống Bệnh viện Bạch Mai luôn. Hiện chị Thương đã xuất viện vào ngày 18/10, sức khỏe ổn định”.

Gia đình anh Nam làm nông, điều kiện kinh tế khó khăn. Hai vợ chồng sống cùng ông bà nội, con trai đầu hơn 2 tuổi. Khi vợ mổ cấp cứu, anh Nam cũng đi vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho vợ con. Bà Còi dù đã già nhưng cố gắng đỡ đần cho các con vì họ quá khổ.

Trước đó, bài đăng của tài xế taxi Lê Văn Thành (1989) từng khiến cộng đồng mạng xúc động khi anh kể lại chuyện chở miễn phí cho người đàn ông “vừa mất con”, coi đó là “nén nhang cho cháu”. Tuy nhiên, sau khi xác minh, sự việc được làm rõ rằng cháu bé vẫn sống khỏe mạnh và câu chuyện chỉ xuất phát từ một sự hiểu lầm đáng tiếc.