Cuộc gọi cuối cùng của Chủ tịch xã trước khi bị nữ tài xế say xỉn tông tử vong, nghẹn ngào lời dặn dò
Không ai nghĩ lần đi làm nhiệm vụ đó ông Toàn sẽ không bao giờ trở về. Vị Chủ tịch xã Dray Bhăng trước khi ra đi mãi mãi còn gọi điện về cho gia đình.
Những ngày qua, dư luận cả nước xót xa trước vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của Chủ tịch xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) – ông Lê Phước Toàn. Trong lúc làm nhiệm vụ điều phối giao thông, ông bị một nữ tài xế tông tử vong.
Theo Tạp chí Tri thức – Znews, bà Bùi Nguyễn Thị Trường Thi (vợ ông Toàn) kể lại, chị không ngờ lời chào cuối của chồng khi xuống cơ quan ngày hôm đó lại là lời chào cuỗi cùng bà được nghe. Người vợ kể thêm, vào khoảng 21h tối 3/10, chồng bà có gọi về nhà.
Trong thời tiết mưa dữ dội, ngập lụt khắp nơi, ông Toàn vừa quay video hiện trường vừa nói với vợ: “Anh đang chỉ đạo ứng phó mưa lũ, chắc về muộn. Em với các con ngủ trước nhé”.
Bà Thi dặn chồng: “Xong việc nhớ về sớm anh nhé”. Nhưng bà không thể ngờ, người chồng thân yêu sẽ mãi mãi không trở lại sau cuộc gọi đó.


Chừng 1 tiếng sau, cuộc gọi báo tin ông Toàn bị tai nạn đến trong sự hoảng sợ của bà Thi. Đồng nghiệp của ông báo tin xong, bà lao đến bệnh viện và hy vọng vẫn có phép màu xảy ra. Nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn.
“Khi bác sĩ thông báo anh không qua khỏi, tôi và con trai ngã quỵ, không thể tin nổi…”, bà Thi nấc nghẹn.

Gia đình vị chủ tịch xã có 2 cậu con trai, cháu lớn học lớp 8 và cháu nhỏ học lớp 4. Bà Thi là giáo viên, thường ngày quán xuyến nhà cửa để chồng yên tâm công tác.
Bà tâm sự: “Anh đi suốt, nhiều hôm nửa đêm còn nhận điện thoại xử lý công việc. Tôi chỉ mong anh được bình an trở về, nào ngờ…”.
Hơn 18 năm làm nghề, ông Toàn được nhận xét là người dễ mến, bà con lẫn đồng nghiệp ai cũng yêu quý vì sự tận tâm và gần gũi của ông.
Ngày ông ra đi, mọi người nghe tin mà bàng hoàng. Không ít đồng nghiệp, người dân, bạn bè đã đến đưa tiễn ông.

Ông Nguyễn Cảnh Danh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Dray Bhăng nói về người đồng nghiệp quá cố: “Anh Toàn như một người anh cả, dìu dắt cán bộ trẻ, thương đồng đội như ruột thịt. Có lần 2-3h sáng vẫn gửi tài liệu để kịp họp sáng hôm sau”.
Ông Danh cho biết, ông Toàn dù với vị trí công tác nào cũng luôn được ghi nhận bởi tinh thần quyết liệt, cách xử lý thấu tình đạt lý. Thời điểm còn làm Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Cư Kuin (cũ), ông đã tham mưu xử lý dứt điểm nhiều tồn tại về quản lý đất đai, nổi bật có việc cưỡng chế 64 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp.
Đến khi làm Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu (cũ), ông “nắm chắc từng ngõ xóm”, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho bà con, quyết liệt lập lại trật tự giao thông ở chợ Trung Hòa.
Sau hợp nhất, ông Toàn được tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch xã Dray Bhăng. Ông luôn cho thấy mình là một cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Người lãnh đạo này đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số.

Với hàng xóm, ông Toàn là người hiền lành, sống chan hòa. Một người dân ở Buôn Kô Sier, phường Tân Lập rưng rưng khi nói về vị lãnh đạo quá cố: “Cậu Toàn thương dân như người nhà. Nghe tin dữ, ai cũng bàng hoàng, đau xót”.
Theo báo Dân Trí, sáng 4/10, nữ tài xế C đã ra trình diện sau khi tông ông Toàn không qua khỏi. Kết quả test nồng độ cồn và ma túy âm tính, nhưng bà C cho biết trước đó có uống khá nhiều rượu.