Clip cậu bé 11 tuổi khóc tức tưởi giữa đường vì bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, hé lộ lời dụ dỗ
Sau khi tiếp cận cậu bé 11 tuổi, người phụ nữ hỏi mua vé số, đồng thời dụ dỗ cậu bé đi theo mình. Nhưng không lâu sau, thị phóng xe bỏ đi, bỏ mặc cậu bé đứng khóc tức tưởi bên đường.
Theo báo Tuổi Trẻ Online, ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết cơ quan công an đang xác minh, truy tìm một người phụ nữ bị nghi có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một bé trai bán vé số.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 7/10, em L.Đ.P (11 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại khu phố 2, xã Đức Hòa) được mẹ giao cho 140 tờ vé số để đi bán. Số vé này thuộc kỳ mở thưởng cùng ngày.
Khi đang đạp xe dọc tuyến đường trong khu phố 2, P gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Wave dừng lại hỏi mua vé số. Trong lúc em P đưa xấp vé cho người này xem, người phụ nữ bất ngờ nói: “Nhà cô có chiếc xe đạp điện cho con, con chạy theo cô nhé”.
Tin lời, cậu bé định đạp xe bám theo thì người phụ nữ lập tức tăng ga bỏ chạy, mang theo toàn bộ 140 tờ vé số.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, mẹ của P đã đến trình báo công an địa phương.
Camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại cảnh người phụ nữ chạy xe máy rời đi, còn bé trai hoảng hốt đạp xe đuổi theo rồi ngã xuống đường, khóc nức nở kể lại việc bị mất vé số. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa và bức xúc trước hành vi của người phụ nữ.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Đức Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm đối tượng.